Từ: Nguyen Manh Hung
Đã gửi: 23 Tháng Tư 2011 10:12 SA
Xin chào chị Hồng!
Tôi là một người đàn ông gần 30 tuổi, cũng đang nghĩ về chuyện hôn nhân gia đình. Nhưng khi đọc bài viết tâm sự của chị xong tôi bức xúc ghê gớm, tôi không hiểu chị đang nghĩ gì mà lại viết ra những câu mà theo tôi thấy đó là sự ích kỷ.
Theo tôi thấy có lẽ xung quanh chị không có nhiều bạn và đặc biệt bạn thân lại càng khó. Lối sống cũng như cách sống của chị quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân chị chứ không nghĩ cho những người khác. Chị chỉ quan tâm đến sự thoải mái của cuộc sống một mình trong căn hộ cao cấp mới mua.
Tôi cũng không hiểu chồng chị có suy nghĩ thế nào khi biết vợ mình có suy nghĩ ích kỷ đến như vậy? Phải chăng anh ta "dưới cơ" chị? Anh ta nhu nhược hay quá cưng chiều chị rồi? Những người thân, bạn bè đã khuyên chị như vậy là đúng vì phụ nữ trên 30 tuổi sinh con là không tốt, do sức khỏe cũng như chị sẽ xuống sắc rất nhiều sau khi sinh con, nhưng cái chị có được là đứa bé.
Tôi cũng tin chắc là chị không hề thích trẻ con. Chị đứng nhìn những người mẹ, người bố phải bon chen lo cho con của mình và chị cho rằng đó là người “nhân cách bị mất đi ít nhiều", vậy bố mẹ chị có phải người như thế không? Tôi tán thành việc chị và chồng cố gắng tạo được một nền tảng vững chắc cho cuộc sống, đó là một điều rất tốt mà không phải ai cũng làm được.
Hiện nay, nếu nói như chị thì rõ ràng chị là người thành đạt và khá giả, sống cuộc sống thoải mái và tương đối đầy đủ vật chất. Nhưng cách nhìn cuộc sống xung quanh của chị lại quá nhạt nhẽo, thờ ơ trước mọi người, một lối sống đáng lên án. Những người như chị khi gặp tai họa hay khủng hoảng chắc khó sống được, vì chị không có tính cộng đồng, chỉ biết đến bản thân chứ không biết đến người khác.
Gửi chị Lan, tác giả bài: 'Dị ứng' với những lời hỏi han về chồng con
Chị đang chuẩn bị là tiến sĩ nên bài viết của chị giống như bài chỉ bảo chứ không phải chia sẻ, chị nghĩ nên làm thế này, nên làm thế kia. Đọc bài chị thì nhận thấy chị cũng là người ích kỷ cá nhân, nếu chị cảm thấy không muốn sinh con thì tốt nhất khỏi lấy chồng. Chị vẫn yêu được nhưng không cần phải cưới xin, ràng buộc làm gì cho tốn kém.
Vì khi cưới thì chắc chắn là chị sẽ liên quan đến 2 bên họ hàng của chị và chồng chị, những người quan tâm đến chị và chồng. Khi có em bé, cả 2 bên đều vui mừng và hạnh phúc. Họ thể hiện sự quan tâm đến chị nên mới nhắc để chị cưới chồng chứ đâu phải chị cưới chồng về để phục vụ họ.
Chị chẳng thể hiểu nổi chức năng thiêng liêng của người phụ nữ là gì đâu. Vì chị đâu có quan tâm những người phụ nữ đã làm mẹ, làm bà, làm cô, họ hạnh phúc dù có phải mệt mỏi vì chăm sóc đứa con, nhưng đó là điều tất yếu của cuộc sống.
Bài viết của tôi chỉ mong các chị có suy nghĩ như vậy hãy suy nghĩ lại, biết quan tâm đến những người xung quanh mình và dành cho họ những tình cảm thật sự chứ không giả tạo. Các chị sẽ nhận được nhiều hơn là thiệt thòi bản thân đấy.