Tôi đã trở thành con người khác, không bao giờ tin vào một ai nữa. Tình yêu giờ chỉ dành cho trẻ con, đối với tôi giờ chỉ là giả tạo, mọi người con gái đến với tôi chỉ vì những thứ tôi đang và sẽ có. (Hiệp)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Tôi mặc kệ bản thân, không tìm đến rượu, thuốc lá hay bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi cũng không liên lạc với anh và những mối quan hệ chung của hai người bởi vì tôi hiểu 8 năm gắn bó không níu kéo được anh thì những thứ khác cũng chẳng thể thay đổi được gì. (Huyền)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Anh không muốn buông tay nhưng cũng không hứa hẹn gì. Em suy sụp hoàn toàn. Vào facebook anh, em thấy anh tán tỉnh với nhiều cô gái, những cô gái tuổi còn nhỏ hơn em. Sau này em mới biết anh đã có người con gái khác gần cả năm trời nhưng chưa bao giờ thừa nhận. (Nga)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Đây là câu chuyện cách đây 10 năm của tôi, và tôi thực sự không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng đọc bài của em Liên và nhiều bài khác cùng chủ đề thì tôi sống lại cái cảm giác khinh thường gã đàn ông đó. Hy vọng em Liên đọc bài của tôi và có cách giải quyết sáng suốt.
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Tôi mới chỉ ở cái tuổi 22, vài hôm nữa mới kết thúc 4 năm học đại học mà đã có tới 4 người đàn ông đụng vào tôi. Bọn đàn ông kia toàn coi tôi như thứ đồ chơi chứ có ai coi trọng tôi đâu. Cố sống, cố học cho tới giờ, không muốn để sau này hối hận nhưng thật sự tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.
Cô gái kia nhắn tin khiêu khích và miêu tả về anh bệ rạc quỳ gối van xin tình yêu của cô ta thế nào làm cho tôi thật đau lòng. Tôi tự trách mình sao ngốc nghếch, tôi tự tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện. Tôi nghĩ rằng mình mất niềm tin vào cuộc sống. (Hằng)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Không có gì là không vượt qua, vấn đề là ở chị. Chị có muốn là chính mình hay không? Có bao giờ chị thử đặt mình vào hoàn cảnh của ba mẹ chị chưa? Khúc ruột mình đẻ ra bây giờ lại vì một kẻ không ra gì mà như vậy.
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Hàng trăm lời ngọt ngào, vô số những lời hứa, anh đều quên hết khi có mục tiêu mới. Anh bỏ em lại sau lưng với một nỗi đau và tủi phận bẽ bàng. Em từng có ý định uống thuốc ngủ, em đã không thể nhớ hết mình đã khóc bao nhiêu ngày.
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Vì tin vào lời nói vu vơ, vào những lá thư cậu ấy đều đặn viết cho chị trong suốt gần 10 năm, tin một cách hết sức ngô nghê, mù quáng mà chị đã trở về. Rồi chị nghe phong phanh cậu ấy có bạn gái, chị tìm gặp để nói chuyện thì lại bị tránh mặt. (Thanh)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Ba năm sau khi chay tay chồng, mình gặp và kết hôn với chồng bây giờ. Cuộc sống gia đình mình rất hạnh phúc với 3 nhóc xinh xắn. Chồng rất yêu mình và không bao giờ nhắc lại quá khứ, vì mình đã nói hết khi đến với anh.(Lan)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Chị đừng bao giờ luyến tiếc hay đau lòng vì người tệ bạc như vậy. Họ chẳng tốt đẹp gì mà chị phải buồn, chị hãy cười thật tươi, sống thật tốt vì đã bỏ được một con người đểu giả. (Huệ)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Khi em ngồi viết những dòng này thì chúng em đã chia tay được 4 tháng, với một lý do rất nực cười. Anh nói em và anh không hợp nhau và rồi im lặng. Khi em nhắn tin anh không trả lời, điện thoại anh không bắt máy, em điện thoại riết thì anh nói "thà lấy đĩ chứ không lấy mày". (Vy)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Hiện tại, con tim tôi chưa thể hay thậm chí rất khó để vui trở lại nhưng tâm hồn tôi đã tìm được sự bình an. Một ngày nào đó, nếu có gặp lại hắn, tôi sẽ nở một nụ cười và có lẽ phải cảm ơn vì những gì hắn đã làm với tôi. (Dương
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Tình yêu đầu đời với bao nhiêu kỷ niệm đẹp, cuồng nhiệt và mù quáng. Vì đủ thứ lý do, tình yêu này kéo dài suốt 10 năm, em vẫn một lòng yêu và chờ đợi. Gần đây, em mới hay anh đã làm lễ ăn hỏi với một người mới quen vài tháng.(Trang)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Khi nghĩ đến những ước mơ mà mình chưa thực hiện, nghĩ đến những người thân yêu, chị đã chọn con đường đứng dậy và đối mặt sau gần một tháng dài vật vờ đau khổ. Rồi thời gian trôi đi, chị lao vào công việc, nỗi đau cũng dần quên. (Yến)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Người đàn ông đó sẽ không bao giờ là người chồng, người cha, người bạn đời tốt với bất cứ người phụ nữ nào. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã sớm nhận ra bộ mặt thật của gã Sở Khanh đó, vậy thì không đáng để bạn phải đau buồn nữa, hận thù nữa phải không? (Thảo)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Mong chị hiểu và thanh thản hơn về cuộc sống, những điều chị gặp phải vốn là nghiệp chướng, nhưng sự ăn năn và cách nghĩ tích cực của chị hiện nay (và nếu sau này chị sống tốt) thì số phận sẽ mỉm cười với chị. (Trang)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Lời hứa của đàn ông chỉ có giá trị khi còn yêu mình và họ chỉ coi mình như con cá câu. Họ sung sướng vì đã câu được cá và giơ lên ngắm nghía, con to con nhỏ đều có cảm giác thỏa mãn, nhưng họ chỉ để lại con to nhất, đẹp nhất và làm hài lòng nhất. (Lan)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Đọc những dòng tâm sự của chị mà tôi như thấy mình trong đó, cũng đau khổ, uất hận, nghẹn ngào, biết bao cung bậc cảm xúc đến rồi đi. Tôi xin chia sẻ nỗi đau cùng chị, nhưng chị ơi, cuộc đời vẫn đầy bất công và éo le. Tôi kể chị nghe chuyện của bản thân tôi. (Yên)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Hắn quen em, cướp đi thứ quý giá của em cũng chỉ vì muốn trả thù, một sự trả thù bọn con gái ham mê đồng tiền và khinh thường hắn. Đọc xong dòng tin nhắn ấy, trái tim em như tan ra hàng ngàn mảnh, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, quặn thắt, đau buốt và không tài nào thở được. (Sương)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu