Từ: Yến
Đã gửi: 30 Tháng Năm 2012 5:26 CH
Gửi Liên!
Em ạ, đừng quá dằn vặt vì những gì đã xảy ra, hãy cứ dịu dàng với bản thân mình nhé, bởi vì em không làm điều gì sai trái cả. Vì bản chất của tình yêu là cho đi và không mong nhận lại. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó, đừng cố gắng tìm hiểu vì sao mình bị bỏ rơi.
Có thể em sẽ thất vọng hơn khi biết được sự thật hoặc có thể em sẽ hiểu được nguyên nhân sâu xa, nhưng dù lý do gì đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được, vì là người yêu không ai nỡ làm em tổn thương như thế. Một người đã làm ta tổn thương như thế, em có sẵn sàng tha thứ cho anh ta không? Tha thứ hay không đó là quyền của em, nhưng em ạ, em cần phải tha thứ cho chính mình.
Em hãy tạo cho mình một niềm tin mới, không ai có quyền hủy hoại niềm tin và cuộc sống của em, ngoài em. Tự sống trong cô đơn, dằn vặt hay hận thù, em đã làm cho lòng mình tổn thương hơn. Em có đáng bị như vậy không em?
Cái gì cũng có giá trị của nó, kể cả nỗi đau em đang gánh chịu. Mai này em sẽ nhẹ lòng hơn vì đã sớm nhận ra niềm tin đã không đặt đúng chỗ và sẽ là kinh nghiệm sống để em thành công trong cuộc sống hôn nhân mai sau. Đừng phí thời gian cho kẻ đã làm tổn thương mình. Có lẽ Thượng đế muốn chúng ta gặp một hoặc vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.
Chị chỉ muốn chia sẻ cùng em những trải nghiệm, nó từng là nỗi đau tột cùng của chị. Khi người ta rơi xuống tận cùng của nỗi đau sẽ có 2 lựa chọn: một là cứ mãi rơi xuống hoặc là đứng lên và đối mặt. Khi nghĩ đến những ước mơ mà mình chưa thực hiện, nghĩ đến những người thân yêu, chị đã chọn con đường đứng dậy và đối mặt sau gần một tháng dài vật vờ đau khổ.
Rồi thời gian trôi đi, chị lao đầu vào công việc, nỗi đau cũng dần quên. 5 năm sau sự cố ấy, bây giờ chị đã gặp một người yêu thương và trân trọng chị thật sự, chị đang bắt đầu cho một cuộc sống hạnh phúc mới. Quá khứ không cần quên nhưng chẳng đáng để nhớ đối với chị nữa.
Chị mong em hãy xem việc này như là một tai nạn, hãy tha thứ cho mình và làm lại từ đầu, yêu thương và chia sẻ cuộc sống với những người xung quanh. Hãy sống thật tốt để mai này em ngẩng cao đầu khi đối mặt với người ấy, không ai có quyền hủy hoại tương lai của em, ngoài chính em.
Em hãy đứng dậy và đi về hướng khác, nơi ấy không có bóng dáng của người đàn ông mà em đã chọn nhầm. Chị chúc em thật giàu nghị lực và niềm tin để bước qua khó khăn của cuộc đời.