Bọn mình chia tay chưa đầy một tháng, anh đã có người yêu, khi mình gọi điện, anh đưa máy cho cô bé đó. Cô bé nói vói mình "chị hãy dừng ngay vở kịch của chị đi". Lòng mình như bị xé nát, đứa con đáng thương của mình nay họ xem như là trò đùa.
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Đàn ông là thế, họ tham lam, họ yêu, nhưng trái tim họ vốn dĩ nhiều ngăn. Có lẽ trong thời gian này, chị sẽ rất đau khổ, thế nhưng hãy nghĩ lại đi, anh ta có thật sự xứng đáng với tình yêu của chị?
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Chị xóa số điện thoại, chặn nick chat, block luôn facebook, nói chung chị càng liên lạc thì càng đau khổ. Đừng quan tâm người xưa, cho dù người ta có nhắn tin liên lạc, nhưng chị hãy lờ đi, đừng trả lời. Xóa ngay tin sau khi đọc. (Minh)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Khi biết mình không còn mang giọt máu của anh ta thì anh liền trở mặt, cắt đứt mọi liên lạc. Mình cứ tìm anh như điên như dại và cuối cùng đã tìm đến nhà anh. Mình đã kết liễu cuộc đời tại nhà anh ta, nhưng được gia đình anh đưa đi cấp cứu kịp thời. (Thanh)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Em nói với anh ta là “chỉ cần anh giúp em nuôi con, em sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh, em không bắt anh phải cưới gì cả”. Nhưng em chỉ nhận được những lời nói vô cảm “em đi khám bác sĩ rồi bỏ đi, nếu chấp nhận, anh chấp nhận lâu rồi”. (Huế)
> Hụt hẫng vì chia tay tình đầu
Bây giờ tôi đang rất đau, nhưng tôi không thể khóc, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt không thở được. Chẳng lẽ yêu một người, tin yêu một người là có tội? Cho là nhận là đây sao? Tôi yếu đuối, tôi cần một bờ vai để dựa vào. (Liên)