Từ: Trang
Đã gửi: 30 Tháng Năm 2012 3:03 CH
Chị Shadow thân mến!
Đọc bài của chị, tôi chỉ muốn nói điều gì đó để mong cho tâm hồn chị bớt khổ. Tôi muốn nói điều này để động viên chị: Mọi chuyện chị gặp phải đó chính là số phận. Sau sai lầm, chị đã biết hối hận, day dứt và suy nghĩ tích cực để vươn lên, đó là điều tốt đẹp mà không có nhiều người làm được. Chị là một phụ nữ tốt, trời phật chứng giám điều đó và sẽ không lấy đi cái phúc của cuộc đời chị.
Số phận là gì, chính là kết quả của cả một quá trình tất cả những gì chúng ta đã làm, đã nỗ lực làm. Chính vì vậy mà số phận vừa hiển nhiên, lại vừa không phải chỉ được định sẵn như chúng ta vẫn nghĩ. Nói cách khác là “đức năng thắng số”, tức là một con người sinh ra có mối quan hệ nhân quả, nghiệp chướng từ kiếp trước, nhưng nếu trong cuộc sống biết tu tâm dưỡng tính và làm điều tốt thì có thể thay đổi được số phận.
Số phận sẽ mỉm cười nếu chúng ta luôn phấn đấu hướng tới điều tốt đẹp, và ngược lại, nó sẽ là hệ lụy của tất cả những điều không tốt mà chúng ta tạo ra. Chính vì vậy nên số phận là kết quả của cả một hành trình mà không ai biết trước được, chỉ có thể đi đến cuối cùng và biết nó là gì, hoặc nỗ lực để nó có kết quả tốt hơn.
Tôi nói những điều này để mong chị hiểu và thanh thản hơn về cuộc sống, những điều chị gặp phải vốn là nghiệp chướng, nhưng sự ăn năn và cách nghĩ tích cực của chị hiện nay (và nếu sau này chị sống tốt) thì số phận sẽ mỉm cười lại với chị.
Chúc chị thanh thản và đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện đã xảy ra là chuyện chị không mong muốn và không chủ tâm. Hãy nghĩ đến em bé đã vô tình phải ra đi kia như một lời nhắc nhở để chị sống tốt, chứ không phải để dằn vặt, hay thù hận ai đó, chị nhé.
Ngoài ra, có rất nhiều người phụ nữ, người mẹ, cả những người chị chưa từng biết mặt đều hiểu và thông cảm cũng như mong muốn chị được hưởng phúc về sau, chứ không phải là không ai hiểu được. Chị hãy chia sẻ nhiều hơn nhé. Chúc chị may mắn, và tiếp tục mang lại nhiều lời khuyên tốt lành đến cho người khác như chị đang làm.