Từ: Thanh
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2012 4:19 CH
Chào bạn Liên và Huyền Trang!
Chị đã đọc tâm sự của Liên và những dòng chia sẻ của Huyền Trang. Chị có vài dòng chia sẻ cùng hai em, đó là về trường hợp của chị.
Cũng giống như hai em, chị cũng có một mối tình đầu gần 10 năm, chỉ khác các em là chị và bạn trai ở rất xa nhau, kẻ Nam người Bắc. Vì tin vào lời nói vu vơ, vào những lá thư cậu ấy đều đặn viết cho chị trong suốt gần 10 năm, tin một cách hết sức ngô nghê, mù quáng mà chị đã trở về.
Rồi chị nghe phong phanh cậu ấy có bạn gái, chị tìm gặp để nói chuyện thì lại bị tránh mặt. Và khi chị chính thức nhận được tin cậu ấy sẽ lấy vợ là do mẹ cậu ấy truyền đạt lại. Chị sốc quá, tại sao lại giấu chuyện có người yêu nhỉ? Tại sao cậu ấy không dám thẳng thắn nói với mình là đã chọn người khác? Sau đó chị vẫn muốn gặp mặt trực tiếp để hỏi thực hư ra sao nhưng vô vọng.
Chị đã rất đau khổ, thời gian ấy chị rơi vào tình trạng mất phương hướng nghiêm trọng, chẳng còn niềm tin vào tình yêu nữa. Lúc ấy chị đã 28 tuổi, đau khổ, buồn chán và vô vọng nhưng chị phải tự sốc lại tinh thần cho mình bằng cách cởi mở hơn với các mối quan hệ mới. Thỉnh thoảng nghỉ vài ngày đi du lịch cùng bạn bè và luôn nhắc nhở mình rằng cậu ta chẳng đáng để cho mình phải đau khổ như vậy. Tiếc gì một con người không cần đến mình, không trân trọng mình, chẳng đáng để phải quá bận tâm các em ạ.
Bây giờ, khi chị đã có một gia đình hạnh phúc với người chồng sống rất tình cảm, tính cách đàng hoàng, chịu khó làm ăn và hai cậu con trai kháu khỉnh, mạnh khỏe, chị mới thấy rằng việc ngày xưa mình bị phản bội cũng chẳng phải đã là điều không may. Chính vì sự phản bội đó mà mình đã có được hạnh phúc viên mãn như hôm nay.
Chị chia sẻ điều này và hy vọng rằng các em hãy sớm quên đi con người bội bạc, Sở Khanh đó, chẳng qua là họ muốn bắt cá 2 tay, cân lên xem con nào nặng thì lấy. Họ chỉ yêu bản thân và muốn khẳng định khả năng chinh phục thôi. Họ không trân trọng mình, không yêu thương mình như mình nghĩ đâu.
Không có lý do gì để bào chữa cho việc anh ta bỏ mình để đi lấy người khác. Giả dối hết! Vậy thì mình đau khổ làm gì, buồn chán làm gì để giá trị của mình bị giảm đi còn anh ta càng tự đắc vì đã có kẻ đang muốn chết vì anh ta.
Hãy quên họ đi và hạnh phúc sẽ đến với các em.