Từ: Thao
Đã gửi: 30 Tháng Năm 2012 3:18 CH
Chào Liên!
Đọc những dòng tâm sự bạn viết, mình có thể cảm nhận được sự đau khổ đến cùng cực của bạn, cảm giác bị lừa dối trong khi bạn lại sống quá chân thành, sống quên cả bản thân mình, đấy cũng là một phần lỗi của bạn đấy. Giờ phút này có lẽ bạn đã thấu hiểu ra con người mà bạn đã sống và đem cả trái tim mình mà quên đi chính bản thân.
Hãy dũng cảm lên và vượt qua khó khăn này bạn nhé, bởi vì cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp và có ý nghĩa để sống. Không ai có thể giúp bạn vượt qua khỏi nỗi đau này bằng chính bạn đâu. Hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, sống cho mình nhiều hơn bạn sẽ lấy lại chính bản thân mình. Ông trời sẽ không lấy đi hết của ai mà cũng không cho ai tất cả.
Bạn hãy nghĩ rằng mình thật may mắn khi chưa lấy anh ta, bởi người đàn ông đó sẽ không bao giờ là người chồng, người cha, người bạn đời tốt với bất cứ người phụ nữ nào. Dù sao cũng chúc mừng bạn đã sớm nhận ra bộ mặt thật của gã Sở Khanh đó, vậy thì không đáng để bạn phải đau buồn nữa, hận thù nữa phải không?
Cũng không trách bản thân mình là mê muội quá, si tình mà hãy sống tốt hơn để cuộc sống thật có ý nghĩa, để những bậc sinh thành ra ta không phải bận lòng. Hãy tự đứng lên sau cú vấp ngã trên đường đời này Liên nhé. “Sau trận mưa rào bầu trời sẽ xanh trong hơn đấy”.