Từ: huyền
Đã gửi: 01 Tháng Sáu 2012 9:31 SA
Tôi bắt đầu viết những dòng tâm sự này là khi tôi đã rời xa anh, mối tình đầu của mình được 2 năm. Chúng tôi yêu nhau được 8 năm, từ khi còn là những cô cậu học trò ngốc nghếch khờ dại cho đến khi cả hai cùng trưởng thành. 8 năm đủ để tôi cảm nhận được rằng anh là một phần tất yếu của cuộc đời mình, hay tin chắc rằng số phận của chúng tôi là phải ở bên nhau.
Rồi đến một ngày, anh nói với tôi rằng gia đình anh phản đối chúng tôi lấy nhau và anh quyết định chia tay để tôi có thể chọn một người khác. 25 tuổi, tôi ngỡ ngàng, đau đớn nhìn hạnh phúc mình đã nâng niu gìn giữ trôi qua như vậy. 25 tuổi, liệu tôi có thể bắt đầu yêu lại từ đầu, có thể quên đi 8 năm cùng một hình bóng đã khắc sâu trong trái tim?
Tôi hận anh. Tất nhiên, tôi hận anh đã không dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình, hận anh đã hy sinh tôi để đạt được khối gia sản kia, hận anh đã bỏ tôi đúng vào lúc tôi yêu anh nhất. Tôi yêu anh, nếu không yêu anh tôi đã chẳng phải khổ sở như vậy, tôi cho mình rất nhiều thời gian để quên anh, để chấp nhận cái thực tại phũ phàng ấy.
Tôi không thể quên được những đêm dài ngồi khóc, đi lang thang một cách vô vọng trên những con đường. Tôi mặc kệ bản thân, không tìm đến rượu, thuốc lá hay bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi cũng không liên lạc với anh và những mối quan hệ chung của hai người bởi vì tôi hiểu, 8 năm gắn bó không níu kéo được anh thì những thứ khác cũng chẳng thể thay đổi được gì. Tôi đã học cách chấp nhận rồi đứng lên như vậy.
Tôi nhớ là mình đã mất một năm và khi một sáng thức dậy, tôi đã không còn nhớ rằng mình từng yêu anh là lúc tôi đã thực sự quên đi tất cả. Bởi vì tôi biết, khi tình yêu không đủ lớn để vượt qua dông bão, cũng như chẳng còn tình yêu, thì những thứ khác đều vô nghĩa.
Hai năm, bất chợt thấy lại những ngày tháng đó khi đọc tâm sự của các bạn, tôi cảm thấy như chính mình của ngày xưa, nhưng trái tim không còn thấy đau nữa. 27 tuổi, tôi có một cuộc sống vui vẻ, một công việc ổn định và cả một tình yêu thật sự dành cho mình.
Cuộc sống thật ra có rất nhiều điều thú vị, quá khứ hãy để nó mãi là quá khứ, tương lai còn rất nhiều điều hạnh phúc đang chờ đón bạn. Hãy coi việc chia tay mối tình đầu như một trải nghiệm của bản thân, để rồi một ngày bạn sẽ cảm thấy ngọt ngào khi mình đã bước qua những đắng cay như vậy.