Từ: Lan
Đã gửi: 30 Tháng Năm 2012 2:26 CH
Chào Liên!
Chị là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự VnExpress. Có rất nhiều mảnh đời rất buồn, rất cay đắng, họ bế tắc nên mới nhờ trang báo này để chia sẻ. Chị muốn chia sẻ với em vì chị cũng là một nạn nhân, từng nhờ trang báo này chia sẻ, đã được nhận rất nhiều lời khuyên của độc giả.
Chị nói vậy để em hiểu, ai cũng có nỗi đau, nhưng mình phải tìm cách vượt qua em ạ, dù rằng rất khó và cần thời gian. Em hãy cố gắng nhìn thấy những điểm yếu của anh ta, anh ta đã không có trách nhiệm với em, ruồng bỏ em khi em đau đớn nhất, thì liệu người ấy có che chở cho em được hết quãng đời còn lại? Đừng bao giờ nghe đàn ông nói em ạ, hãy nhìn cách họ cư xử với mình.
Chị từng có người đàn ông hứa hẹn không bao giờ buông tay chị, sẽ cùng chị đi hết quãng đời còn lại, nhưng họ chẳng làm gì cả, và họ đang có một người còn gái khác trẻ đẹp hơn chị. Điều đó có nghĩa là em nên nhìn vào những gì anh ta đã và đang làm cho em, đó có phải là tình yêu hay không.
Khi người đàn ông yêu, tối thiểu họ sẽ có 3 cách thể hiện cho người mà họ yêu, đó là: công khai mối quan hệ, chu cấp với khả năng của anh ta và bảo vệ. Anh ta sẽ bảo vệ em khi em gặp khó khăn. Nếu thiếu một trong 3 điều ấy, họ không thể là người bạn đời của em được. Sau khi lấy nhau, cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, nếu như họ không yêu mình, em có tốt, giỏi, ngoan hiền đến mấy cũng vô nghĩa với họ.
Hãy để giá trị của mình cho người đàn ông khác hưởng, hãy để anh ta cho người đàn bà của anh ta. Khi không còn yêu nhau nữa thì chỉ là thiên hạ, không liên quan đến nhau. Khi anh ta không còn yêu em, thì em có đau ốm, có vật vã anh ta cũng chẳng hề mảy may động lòng.
Với người cũ của chị, chỉ cần anh ta buồn một chút, đau một chút, chị có thể bỏ tất cả để đến với anh ta. Nhưng khi chị bị đẩy đến tận cùng của thất vọng và đau đớn do chính anh ta gây ra thì anh ta không hề thương xót. Cho nên hy vọng sự chia sẻ ở người đàn ông không yêu mình là vô vọng.
Ngày ấy chị cũng như em bây giờ, chỉ khi nào em nhìn nhận ra được sự việc thì em mới dứt ra được, hãy cố gắng suy nghĩ, nếu như bạn gái mình trong tình trạng như mình thì mình sẽ khuyên họ thế nào, và hãy cố nhận ra sự thật “ai cũng hiểu chỉ một mình mình không hiểu”. Đó là không nuối tiếc khi họ không yêu mình em nhé.
Phụ nữ mình dại dột lắm, tin đàn ông hứa hẹn và khi đã trao thân là mình sống chết cùng người ta. Nhưng đàn ông thì khác, lời hứa của đàn ông chỉ có giá trị khi còn yêu mình và chỉ coi mình như con cá đi câu. Họ sung sướng vì đã câu được cá và họ giơ lên ngắm nghía, con to con nhỏ đều có cảm giác thỏa mãn, nhưng họ chỉ để lại con to nhất, đẹp nhất và làm họ hài lòng nhất.
Chị biết thế đấy, nhưng phải cực kỳ bản lĩnh và đến hai năm sau chị mới có thể sống bình thường được, một lúc nào đó có khi họ lại nuối tiếc em, con cá trượt là con cá to mà. Chị hiểu và thông cảm với em, tổn thương tình cảm là tổn thương đau đớn nhất, nhưng tình cảm là thứ không thể níu kéo, và cũng không nên níu kéo người đối xử với mình không ra gì. Cuộc đời có nhân có quả, em hãy tin như thế và sống tốt, em sẽ nhận được nhiều hơn những gì em đã mất.