Từ: Huệ
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2012 11:41 SA
Chị Liên thân mến!
Em đã đọc được tâm sự của chị, mong chị hãy cho bản thân cơ hội mới, cái gì qua rồi chị hãy quên đi và tiếp tục tiến bước, chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn. Khi chị chưa kết hôn với họ tức là chị vẫn là người may mắn, chị đừng bao giờ luyến tiếc hay đau lòng vì người tệ bạc như vậy. Họ chẳng tốt đẹp gì mà chị phải buồn, chị hãy cười thật tươi, sống thật tốt vì đã bỏ được một con người đểu giả. Mong chị hãy vượt qua.
Theo em, những bước chị cần làm ngay là hãy ăn uống điều độ để giữ sức khỏe tốt, tập thể dục mỗi sáng thức dậy để thân hình đẹp hơn, hãy uống nhiều nước hoa quả để da đẹp hơn, hãy đến ngay một salon tóc để tô điểm mình hơn chị nhé. Tuy kinh nghiệm em chưa có nhiều nhưng vấp ngã vài lần rồi, giờ thấy mọi chuyện thật bình thường.
Hãy sống tốt chị nhé, hãy làm mới hơn tất cả, điều quan trọng nữa là hãy làm mới bản thân mình. Không có ai yêu mình bằng chính mình đâu. Hãy vui tươi, sống thật tốt, thật đầy đủ, thật đàng hoàng và hãy cho mình một phong cách sống riêng, một ngày không xa người lừa chị sẽ phải lép vế mỗi khi chị xuất hiện.
Chúc chị bình an, rất nhiều người xung quanh đang yêu mến chị và em cũng là một trong số những người đó. Chúc chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.