Từ: Huyen Trang
Đã gửi: 30 Tháng Năm 2012 10:52 CH
Đọc bài viết của chị cũng đúng tâm trạng em lúc này. Những ngày qua em rất đau khổ, hành hạ bản thân mình nhưng có lẽ người ta không biết đau vì em, cũng không thể chạy đến bên em như trước đây. Đó là mối tình đầu 10 năm của em, người em đã hết lòng yêu thương, chờ đợi, đầu ấp vai kề, lo lắng cho anh khi anh không có gì, không có người thân bên cạnh lúc xa nhà.
Anh nói đã xem em là vợ và việc lo lắng cho em suốt đời này là hạnh phúc nhất đời anh. Anh làm cho em quá tự tin vào bản thân mình, tin vào tấm chân tình của anh, những lời hứa hẹn quá ngọt ngào. Em luôn tin sẽ không ai thay thế được em trong trái tim anh.
Anh đã công khai giới thiệu em với gia đình anh từ rất lâu chứng tỏ anh nghiêm túc với em. Dù ở xa nhau lâu nhưng anh bất chấp vì em rất nhiều lần. Tình yêu đầu đời với bao nhiêu kỷ niệm đẹp, cuồng nhiệt và mù quáng. Vì đủ thứ lý do, tình yêu này kéo dài suốt 10 năm, em vẫn một lòng yêu và chờ đợi. Hai đứa hứa hẹn năm nay sẽ đến với nhau.
Gần đây, em mới hay anh đã làm lễ ăn hỏi với một người mới quen vài tháng, đó là một cô gái trẻ đẹp, hơn em đến 8 tuổi. Em bị sốc vì lâu nay anh lừa dối em, anh vẫn nói lời yêu thương hứa hẹn cùng em, vẫn tỏ ra khó chịu, ghen tuông dù em chỉ đi chơi với bạn thân.
Em vẫn tha thứ cho anh, mong anh quay lại, chúng em sẽ làm lại từ đầu. Em vẫn hy vọng vì anh luôn tỏ ra anh bị ép lấy vợ vậy. Em không chấp nhận được nên đã níu giữ anh những ngày đầu. Nhưng càng lúc anh càng xa em hơn, anh bỏ mặc, né tránh em. Anh nói không yêu người ta, anh chỉ thương em thôi, và dù có lý do gì đi nữa anh đã không dám chọn em, không trân trọng tình em, không quý trọng tình nghĩa bao năm của chúng em.
Giờ đây, em vẫn rất yêu anh, yêu một cách mù quáng. 10 năm rồi không đáng để anh nói với em một câu, anh không muốn dứt khoát, anh muốn cả hai, anh muốn làm cho em mệt mỏi mà từ bỏ.
Giờ đến lúc em phải buông anh ra rồi, để anh có cuộc sống như anh muốn. Em đã cho đi quá nhiều, để bây giờ cái em được là một trời kỷ niệm và đã mất người yêu. Anh muốn hy sinh em, hy sinh tình yêu này, là anh đã phụ tình với em.
Em chúc anh hạnh phúc với tình yêu mới.