Tôi thật sự xúc động trước sự chia sẻ của tất cả bạn đọc. Mục đích của tôi khi mở trang giấy đời tôi ra trước mặt các bạn là muốn nhận những lời khuyên, những ý kiến giúp tôi nhìn lại chính mình để bước tiếp đoạn đường của cuộc đời. (thanh nguyenpham)
Bạn đã chịu đựng rất nhiều, nhưng bạn chưa đủ khéo léo. Bạn nói nhiều khi bạn muốn ngọt ngào với mẹ chồng và chồng mà bạn không thể, tại sao vậy? Nói ngọt không phải là nịnh hay giả tạo, nhưng muốn người đối diện có một cái nhìn khác về mình thì mình phải bình tĩnh ngọt ngào và kiên nhẫn. (Com Tam)
Khách quan mà đánh giá thì chồng của Thanh không phải là một người xấu đâu Thanh ạ, nhưng anh ấy quá thiếu niềm tin vào tình yêu, và một phần nữa là khi làm ra được nhiều tiền thì anh ấy lại càng không tin tưởng Thanh hơn. (Lan Thanh Hang)
Chị đã kiểm nghiệm tất cả biện pháp để mong tìm được chút “công lý”, để con mình không mất bố, để có một người chồng bình thường như bao người khác. Tất cả với hy vọng như em là sẽ có ngày chồng mình thay đổi, mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng chị đã nhầm em ạ. (ngoc hanh le)
Tâm tính con người không dễ gì thay đổi, chồng em cũng thế. Nếu như bây giờ còn son trẻ vợ chồng em đã không hạnh phúc nói gì sau này có con cái. Em ở với gia đình nhà chồng lúc đó sẽ cảm thấy bất hạnh vô cùng. (thoapk phchu)
Thời gian sẽ giúp bạn nguôi đi những tổn thương về tình cảm. Bạn là người có học thức, có nhân cách và giàu tình cảm, bạn cũng chưa có mối ràng buộc trách nhiệm con cái với anh ta, tôi tin rằng mong ước một cuộc sống gia đình hạnh phúc của bạn sẽ thành hiện thực. (Phan Duy Toan)
Đọc những dòng tâm sự của Thanh mà tôi thấy thương Thanh quá, vì Thanh còn trẻ như vậy mà đã phải chịu đựng khá nhiều. Thanh à, tôi nghĩ sẽ còn nhiều cơ hội trước mắt, bạn hãy nghĩ đến một cuộc sống màu hồng đang ở phía trước, và bạn phải cố vượt qua tất cả, quan trọng là chính bạn. (Vuongdv)
Trong mối quan hệ giữa anh ta và bà mẹ, rồi việc để mẹ can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của 2 người..., tôi không thấy ở đó dáng dấp của một người trưởng thành mà chỉ có cảm tưởng anh ta còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn, to xác và chưa “cai sữa tâm lý”. (Hai Giang Hoang)
Tôi biết là niềm mong ước lớn nhất bây giờ là chị có thể trở về bên anh ấy trong giai đoạn khó khăn này. Nhưng không phải tư cách của một người vợ, chị à! Tất cả chuyện xưa đã qua rồi, chị có chắc chắn rằng thái độ của họ thay đổi hay không, còn con cái sau này nữa. (Unknown Wind)
Khách quan mà nói, tôi thấy bạn có nhiều “tính toán” cho cuộc hôn nhân này. Trong khi anh ấy chờ đợi một tình yêu không có tính toán thì gặp phải sự đòi hỏi ra riêng, để dành tiền, kiểm tra thu nhập hàng tháng… Tôi rất thông cảm với những tâm sự của bạn, nhưng rất tiếc là chồng bạn lại không thấy điều đó.
Anh ta biết em yêu anh ta đến mức mê muội nên khi anh ta cần sẽ lại có em bên cạnh. Ngay cả khi đã bệnh tật cũng vẫn còn muốn lừa dối em. Đọc những dòng tâm sự của em anh không thể hình dung nổi tại sao giữa nhân loại đang tồn tại lại xuất hiện một loại người như anh ta. (jupiter Dinh)
Bây giờ lời khuyên cho em là hãy can đảm lên, em có học vấn, có công việc ổn định, và hơn nữa còn trẻ, em vẫn có rất nhiều cơ hội. Đừng quay về bên con người đó nữa và hãy nghĩ rằng nếu anh ta không bị bệnh thì liệu họ có nghĩ đến em không?
Đời còn dài, bạn đã may mắn chia tay được rồi sao còn cố quay lại nơi đau buồn cũ làm gì. Tôi biết để quên kỷ niệm không dễ, để quên lời hứa hão huyền ngọt ngào không dễ, để vượt qua nỗi cô đơn không dễ chút nào. Nhưng nó vẫn còn dễ hơn là sống suốt đời với một gia đình hạnh phúc nửa vời. (V.P.T.)
Em có thể qua lại chăm sóc trong lúc anh ấy ốm, nhưng không nên chấp nhận yêu cầu của anh ấy. Em hãy sống một cuộc sống độc lập và tự tin như vốn có. Chị tin rằng thời gian sẽ giúp em lựa chọn cho mình một con đường đi đúng. (ngoc tram)
Chị hãy cố gắng cất giữ toàn bộ những thứ này vào tận đáy lòng mình và sớm quên người ấy đi. Không xứng đáng để cho chị dằn vặt mãi như thế được chị à. Chị hãy dành thời gian cho gia đình mình, cho bạn bè thân thích, cho những thú vui mà từ trước đến giờ chị muốn làm mà chưa làm được. (ngocsuong nguyen)
Có lẽ trong chúng ta, dù ở đâu và thuộc dân tộc nào, thì tỏ lòng biết ơn với người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn là điều rất đỗi con người. Và điều đó hẳn còn lớn hơn khi ân nhân của mình cũng chính là một nửa trái tim sát cánh trên những nẻo đường đầy chông gai của cuộc đời. (Tony Nguyen Nam)
Tôi xa anh nhưng ngày nào hình bóng anh cũng bóp chặt lấy tim tôi. Những lời làm tổn thương tôi của anh cứ làm tôi khóc mỗi đêm hay khóc bất cứ khi nào tôi xem một bộ film, đọc một câu chuyện hay chứng kiến quanh tôi những câu chuyện tình thật đẹp. Tôi phải làm sao đây? (Thanh)