From: Vuongdv
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 15, 2006 11:45 AM
Subject: File dinh kem : Chia se cung voi Thanh
Mặc dù tôi chưa có gia đình, nhưng tôi cũng từng yêu, và tôi hiểu giá trị của tình yêu cao quý tới mức nào. Tôi còn nhớ câu thơ trong bộ phim về Tần Thủy Hoàng: "Điều khó nhất trên đời là một trang nam tử, ý chí vững vàng và tình cảm mênh mang". Một người đàn ông là một trang nam tử không chỉ có ý chí mà cần phải có cả tình cảm nữa.
Tình thương yêu giữa con người với con người luôn là rất quan trọng. Tôi thật thất vọng vì chồng Thanh, lẽ ra có một người như Thanh bên cạnh, anh ấy phải biết nâng niu, chăm sóc để giữ gìn tình yêu của mình, tôi nghĩ anh ấy không xứng đáng để có Thanh, một cô gái xinh đẹp và rất tình cảm.
Vẫn biết là chữ hiếu rất quan trọng, nhưng mà có nhiều cách để báo đáp công ơn cha mẹ, chứ không phải cái gì cũng phải làm theo. Mình phải có cách của mình, nếu tôi là anh ấy tôi sẽ tìm mọi cách để dung hòa các mối quan hệ. Trong mọi hoàn cảnh, một người đàn ông phải biết cái gì là đúng, cái gì là sai trước khi làm bất cứ điều gì, mà nhất là việc đó lại ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.
Tôi nghĩ Thanh nên cố quên anh ta đi, anh ấy thực sự không xứng đáng với những gì mà bạn dành cho anh ấy. Rồi anh ấy sẽ phải biết, dù có thành công trên sự nghiệp tới đâu mà không có tổ ấm hạnh phúc thì cả đời anh ấy cũng sẽ không sung sướng gì.
Đọc những dòng tâm sự của Thanh mà tôi thấy thương Thanh quá, vì Thanh còn trẻ như vậy mà đã phải chịu đựng khá nhiều. Thanh à, tôi nghĩ sẽ còn nhiều cơ hội trước mắt, bạn hãy nghĩ đến một cuộc sống màu hồng đang ở phía trước, và bạn phải cố vượt qua tất cả, quan trọng là chính bạn.
Xung quanh bạn còn có nhiều người xứng đáng hơn anh ấy, và tôi tin chắc bạn sẽ có một tình yêu mà bạn thực sự mong muốn. Vì cuộc sống không cho không ai cái gì và cũng không cướp không đi của ai cái gì, rồi nó sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc hơn gấp trăm nghìn lần. Mặc dù tôi chưa có gia đình, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ như chồng Thanh.
Chúc Thanh sớm tìm lại hạnh phúc cho mình.