From: Lan Thanh hang
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 16, 2006 12:04 AM
Subject: Co le trong tinh yeu , Thanh hon cung ran chang
Đọc tâm sự của Thanh, mình cảm thấy không hiểu tại sao Thanh lại quyết định chấp nhận đám cưới với anh ấy. Mình hiểu cảm giác đau khổ của Thanh rất nhiều. Khách quan mà đánh giá thì chồng của Thanh không phải là một người xấu đâu Thanh ạ, nhưng anh ấy quá thiếu niềm tin vào tình yêu, và một phần nữa là khi anh ấy làm ra được nhiều tiền thì anh ấy lại càng không tin tưởng Thanh hơn.
Chắc chắn trước đây gia đình anh ấy có hoàn cảnh nào đó cho nên anh ấy và gia đình lại luôn gần gũi nhau. Nếu bây giờ Thanh có quay lại, có đứa con với anh ấy, Thanh có nghĩ rằng khi đứa con chào đời rồi thì anh ấy và mẹ dành nuôi đứa bé và lại một lần nữa bỏ rơi Thanh không? Anh ấy chấp nhận từ bỏ hạnh phúc của mình mà lo cho mẹ, nếu Thanh không chấp nhận suy nghĩ của anh ấy thì tốt nhất nên chia tay Thanh ạ.
Biết là bây giờ anh ấy đang mang bệnh và rất cần Thanh, Thanh có thể quan tâm, thăm anh ấy như người bạn, nhưng khi quay về và có con với anh ấy thì Thanh hãy suy nghĩ cho kỹ. Nói thật, chồng của Thanh là người con có hiếu và thương anh em cũng tốt, nhưng anh ấy đi quá đà. Thanh còn trẻ, tương lai còn dài và có rất nhiều người đàn ông khác sống có lập trường cho mình và cho gia đình hơn. Mỗi người có mỗi cách sống và sự lựa chọn khác nhau. Được cái này thì mất cái kia. Nhưng dù sao mình cũng chúc Thanh quyết định đúng và gặp nhiều may mắn.