From: Lam, Nguyen Van
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 15, 2006 1:35 PM
Subject: Gởi đến bạn Thanh trong "Anh đã làm đau tôi, nhưng tôi vẫn da diết nhớ anh"
Chào bạn Thanh,
Tôi cũng hay đọc mục tâm sự trên VnExpress, nhưng ít thấy trường hợp giống trường hợp của bạn. Nhưng tôi hy vọng là tôi hiểu tại sao chuyện tình cảm của bạn lại rơi vào tình trạng đó. Tôi là một người đàn ông 35 tuổi, đã có vợ con và cũng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống nên tôi muốn chia sẻ cùng bạn cũng như những ai có cùng hoàn cảnh như bạn.
Trước hết, theo cảm nhận của tôi, tôi cũng thấy bạn rất thiếu kinh nghiệm cuộc sống và ứng xử tương đối cứng nhắc. Giữa bạn và chồng bạn hoàn toàn không phải là bổ sung thích hợp cho nhau. Chồng bạn, theo tôi đoán xuất thân từ một gia đình chí thú làm ăn và có quyết tâm lập nghiệp hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Những người như thế cần một người vợ bản lĩnh và mạnh mẽ chứ không thể nhút nhát, yếu đuối được.
Trong thời gian quen nhau, có lẽ bạn nghĩ cách bạn làm là để anh ấy đánh giá cao bạn hơn, nhưng có lẽ bạn đã phạm phải một số sai lầm. Thứ nhất bạn từ chối lời cầu hôn khẩn thiết của anh ấy vì lý do gia đình. Điều này có thể khiến anh ấy trả đũa bạn bằng cách làm tương tự. Cũng có thể bạn chỉ muốn chứng minh là bạn yêu ấy không phải vì tiền, nhưng đã làm cho anh ấy cảm thấy bạn không tin tưởng. Khi hai người đã không hiểu nhau, việc anh ấy đòi quan hệ trước hôn nhân có thể là một hình thức kiểm tra tình yêu của bạn.
Nhiều người đàn ông nghĩ rằng nếu bạn gái bằng mọi giá chờ kết hôn mới trao thân thì người đó thiếu tin tưởng, tính toán và không yêu thật lòng. Tôi biết có rất nhiều người đàn ông lập tức cưới ngay người con gái đã chấp nhận trao thân mà không cân nhắc, mặc dù cô ta chưa phải là lựa chọn tốt nhất. Rất có thể anh ấy đã đem những thất vọng về tình cảm của mình tâm sự với gia đình và từ đó tạo ra khoảng cách sau này giữa bạn và nhà chồng.
Bạn xin lỗi anh ta sau khi từ chối quan hệ cũng không đúng. Điều đó chỉ làm tăng thêm mối nghi ngờ của anh ấy về “sự tính toán” của bạn mà thôi. Mối quan hệ của bạn và anh ấy trước hôn nhân là quá tệ, và anh ấy lấy bạn chỉ vì không muốn bỏ bạn thôi. Có thể anh ấy đã không còn cho bạn là hậu phương tin cậy của mình từ trước khi cưới bạn. Sở dĩ anh ấy nghiêng về gia đình hơn là bạn vì cho rằng chỉ có gia đình anh ấy là hiểu và ủng hộ cho sự nghiệp của anh một cách không tính toán mà thôi.
Khách quan mà nói, tôi thấy bạn cũng có nhiều “tính toán” cho cuộc hôn nhân này. Trong khi anh ấy chờ đợi một tình yêu không có tính toán thì gặp phải sự đòi hỏi ra riêng, để dành tiền, kiểm tra thu nhập hàng tháng… Tôi rất thông cảm với những tâm sự của bạn, nhưng rất tiếc là chồng bạn lại không thấy điều đó.
Thật ra bạn không xấu và không có lỗi gì cả. Mọi rắc rối xảy ra là do tính toán và lựa chọn chưa phù hợp. Nếu bạn yêu anh ấy thật lòng, có lẽ bạn phù hợp với việc chăm sóc anh ấy trong lúc bệnh tật hơn là làm một “hậu phương” trong lúc anh ấy chông gai trên con đường tạo dựng sự nghiệp. Bây giờ thì tình cảnh của bạn cũng không quá bi đát. Bạn chưa có con, bạn có quyền lựa chọn và bạn cũng còn trẻ. Tôi rất sẵn lòng trao đổi với bạn và hy vọng bạn bỏ qua nếu những lời của tôi làm bạn buồn lòng.
Chúc bạn luôn bình tĩnh và lạc quan.
A Tuấn