From: ngocsuong nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 14, 2006 3:39 PM
Subject: Chi hay quen con nguoi khong xung dang
Gửi chị Thanh,
Đọc những dòng tâm sự của chị tôi thật sự xót xa vì tình yêu của người phụ nữ khi đã yêu thật lòng thì quả là mãnh liệt và có phần mù quáng ở trong đó nữa chị à. Theo lời kể của chị thì đã thấy quá rõ chồng chị không hề yêu chị (có chăng chỉ là muốn lợi dụng về thể xác - lúc chưa cưới được chị) và trong những lúc khó khăn trong cuộc sống thì người ta cần đến chị. Nhưng khi đã thành công rồi thì quên hết mọi thứ và phó mặc cho mẹ chồng chị tất cả mọi điều liên quan đến cuộc sông gia đình và những mối quan hệ riêng tư của 2 người.
Như vậy thì trước lúc quyết định đám cưới (là trói buộc phần còn lại của cuộc đời) tại sao chị không cố gắng gặp riêng anh ấy để giải quyết hết tất cả những mâu thuẫn còn ở trong lòng chị và anh ấy đi? Rồi mới quyết định gắn bó cuộc đời mình? Đằng này chị lại “nhắm mắt đưa chân” vào cuộc hôn nhân mờ mịt như thế. Người phụ nữ đã có chồng mà không hề có hạnh phúc như chị cũng đã mang tiếng một đời chồng. Tình yêu đã làm cho chị quá mù quáng và quên đi hết hạnh phúc của mình.
Lời khuyên chân thành của tôi bây giờ là chị hãy quên một con người không xứng đáng với những yêu thương, với những sự chịu đựng của chị trong suốt thời gian qua đi. Và chị nên khép trái tim mình lại để mở cho nó một hướng đi mới của cuộc đời mình đi. Chị còn trẻ mà và chị là người phụ nữ xinh xắn, có công ăn việc làm ổn định như thế, lẽ ra chị phải được hưởng hạnh phúc chứ tại sao lại bất hạnh như vậy? Có bao giờ chị nghĩ như thế không?
Và xung quanh chị, dĩ nhiên sẽ còn nhiều và rất nhiều người đàn ông khác biết quan tâm, yêu thương chị, chăm lo cho chị. Và bên cạnh chị còn gia đình và những người thân của chị nữa. Chị hãy cố gắng cất giữ toàn bộ những thứ này vào tận đáy lòng mình và sớm quên người ấy đi. Không xứng đáng để cho chị dằn vặt mãi như thế được chị à. Chị hãy dành thời gian cho gia đình mình, cho bạn bè thân thích, cho những thú vui mà từ trước đến giờ chị muốn làm mà chưa làm được.
Hãy làm như thế một thời gian đi và đừng nên nằm ở nhà suy nghĩ nữa. Hãy mời những người bạn thân đi đâu đó chơi, hoặc đi shopping chẳng hạn và hãy giết hết những thời gian trống mà chị có thể. Khi về nhà chị chỉ việc lăn ra ngủ và không được suy nghĩ gì nữa. Một thời gian thôi chị sẽ chóng quên được con người đó và chị sẽ lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Tôi hy vọng chị sẽ có một tình yêu mới tốt đẹp hơn ngàn lần.
Chào chị.
Chúc chị vui.