From: Phan Duy Toan
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 15, 2006 10:00 AM
Subject: Sẽ có những người có thể tâm đầu ý hợp với bạn Thanh
Bạn Thanh đã có một tâm sự khá dài về hoàn cảnh éo le của mình. Qua câu chuyện bạn kể, có thể nhận thấy rằng bạn là người giàu tình cảm, trọng nghĩa hơn tiền bạc. Tuy nhiên, thật không may là bạn đã gặp phải một người chồng không như mong muốn. Có thể nhận thấy chồng bạn là người đam mê công việc hơn gia đình và chỉ nghĩ đến bản thân.
Thêm vào đó, như bạn đã tâm sự, gia đình chồng bạn đã không có những hành xử phù hợp đối với cuộc sống riêng và hạnh phúc của gia đình bạn. Bạn Thanh đã không tìm thấy ở anh ta một người "chồng" biết yêu thương vợ, một người "anh" biết bảo vệ và che chở, một người "bạn" biết chia sẻ những nỗi buồn vui. Khi bạn quay lại và cần sự giúp đỡ thì người đó đã tìm đến những quan hệ mới và đáp lại bằng những điều kiện... Và chỉ khi ốm đau bệnh tật, lâm vào hoàn cảnh khó khăn, người ta mới nghĩ đến và muốn kéo bạn về.
Tôi nghĩ rằng, nhiều người ở vào hoàn cảnh của bạn sẽ tìm được cách nguôi đi sự tổn thương lòng và vươn lên tìm cho mình niềm vui và hạnh phúc đích thực. Thời gian sẽ giúp bạn nguôi đi những tổn thương về tình cảm. Bạn là người có học thức, có nhân cách và giàu tình cảm, bạn cũng chưa có mối ràng buộc trách nhiệm con cái với anh ta, tôi tin rằng mong ước một cuộc sống gia đình hạnh phúc của bạn sẽ thành hiện thực.
Cuộc sống quanh ta còn nhiều điều tốt đẹp và chắc chắn sẽ có những người có thể "tâm đầu ý hợp" với bạn, dẫu rằng cuộc sống có muôn vàn khó khăn thử thách.
Tô An Huyền