Bạn thích lập gia đình thì hãy tìm thật kỹ một người nào đó bạn thật sự rung động vì anh ta và anh ta cũng yêu bạn. Bạn đừng chỉ kết hôn vì sợ sống như gái già, sợ đến sau khi kết hôn lại đổ vỡ thì có đáng không?
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
27 tuổi, em cũng thích được gặp gỡ bạn bè, đi chơi đây đó. Nhưng mẹ em cũng đã có tuổi, sức khoẻ không tốt nên em không dám đi xa lâu ngày. Bạn bè ở gần thì hầu hết đã có gia đình. Vậy là hằng ngày đi làm rồi về nhà. Thời gian rảnh rỗi đọc truyện, xem TV, lên mạng...
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Ai cũng biết, cũng rất đau lòng, thở than chê bai thói đời như vậy, nhưng chúng ta từ các bậc mày râu quân tử đến lão nông lực điền, tới các tiểu thư, quý bà đài các cao sang hỏi có bao người tự làm giảm đi nguyên nhân gây tội lỗi. (Nguyễn Bảo Chân)
> Chỉ một chút vị tha thôi, em đã cứu rỗi cả gia đình/ Em sẽ tự mình nuôi con khôn lớn
Nếu mình lấy đại một ai đó chỉ vì để kiếm con thì e rằng không riêng mình khổ sở vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà còn làm khổ sở cả con của mình nữa, khi chúng phải sống và chứng kiến những bất hòa, đổ vỡ của cha mẹ. Mình nghĩ khi đó bạn sẽ phải buồn khổ gấp nhiều lần hơn bây giờ.
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Em đã ly hôn sau 2 năm chung sống. Vì sao ư? Hai năm em đã là diễn viên trong chính màn kịch của mình đạo diễn, và mỗi đêm đối diện với chính mình trong gương, em không sao kìm nổi những giọt nước mắt dâng tràn.
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Ngoảnh đi ngoảnh lại mình cũng đã 30 tuổi. Khi ông xã bây giờ ngỏ lời yêu, mình còn nhất định từ chối? Mình nghĩ hôn nhân là chuyện trọng đại của đời người không thể "lấy đại cho xong được". Mình đã nói với ông xã khi đó rằng: cả hai chúng mình đều không còn trẻ nữa, không phải 14-15 gì mà yêu cho vui cho xong. (Phan Anh Tuyet)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Nên chăng mỗi chúng ta hãy cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống và hãy biết trân trọng những gì mà chúng ta đã có. Xã hội còn có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương rất nhiều. Cuộc sống của họ còn đầy rẫy những khó khăn, vất vả vậy mà họ vẫn sống, vẫn vươn lên. (Nguyễn Thanh Ngọc)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Tiền bạc, địa vị ư? Không là cái gì cả khi bản thân ta không có một chỗ dựa vững chắc. Đọc thư bạn mình ao ước tuy Sài Gòn rộng vậy, nhưng kể mà hai con người, hai trái tim, cùng quan niệm sao không gặp nhau? (Chieu Nguyen)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Cốt lõi nhất trong vấn đề của bạn là hãy cho mình cơ hội và tự tìm kiếm cơ hội. Bạn hãy tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng, dành thời gian đi chơi, đi du lịch đó đây với bè bạn. (Ngo Trung Bo)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Hãy làm cho mình trở nên bận rộn, gặp gỡ bạn bè, chia sẻ mọi vui buồn cùng nhau. Chị sẽ thấy mọi chuyện đơn giản hơn. Sẽ có nhiều cơ hội đến với chị khi chị tin tưởng vào bản thân. Tôi vẫn tin rằng chị có những nét quyến rũ riêng, có thể là về quan niệm sống, nhận thức xã hội. (Nguyen Minh Cuong)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Buồn lắm, nhiều lúc em thấy cô đơn đến tột cùng. Nhiều lúc nghĩ quẩn em muốn mình ngủ mãi mãi và không bao giờ tỉnh lại. Em năm nay 27 tuổi thôi, cái tuổi chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ, bạn bè em ra trường và đã có gia đình có con để nô đùa và đều hạnh phúc. (Do Bich Thao)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Đã bao giờ bạn tự hỏi ngoài học ra mình muốn gì chưa? Nếu bạn chỉ học giỏi không, chưa đủ mà bạn còn cần kiến thức về cuộc sống nữa, bạn còn cần biết phải làm đẹp cho mình từ ăn mặc, lời nói, cách giao tiếp. Bạn đã bao giờ biết nấu món ăn trong một buổi tiệc chiêu đãi? (Ngoc)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Những kinh nghiệm đau thương đó cho mình bài học: nếu không lấy được người chân thành thương yêu mình và mình thương yêu thì thà sống một mình còn hơn là bước chân vào một cuộc hôn nhân tạm bợ.
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Khi sắp bước qua tuổi 35, gia đình mai mối cho mình làm quen một người, sau này là ông xã của mình. Tụi mình tìm hiểu không quá 3 tháng thì kết hôn vì hai gia đình biết nhau từ lâu nên tin tưởng nhau. Cuộc hôn nhân sau đó thật tồi tệ và tụi mình đã chia tay nhau sau 7 tháng chung sống. (Dieu Ky)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Người mà gắn bó với bản thân mình cả đời. Người mà chia ngọt sẻ bùi, chăm sóc quan tâm tới mình lúc ốm đau. Rất khó chị ơi. Khi yêu có thể hứa hẹn thề thốt đủ điều, nhưng trong cuộc sống thực sự để làm đúng như những gì đã hứa mới là khó. (Le Hung)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Bạn có biết mình đã làm việc ra sao không? Sáng 8h ra khỏi nhà và chỉ trở về nhà sau 11h đêm. Đến khi đọc tâm sự của Nhung mình tự ngẫm và nhìn lại thì thấy thời gian nhanh quá. Có lẽ cái cảm giác chinh phục bạn gái và chờ đợi trường kỳ không có trong mình lúc này nữa Nhung ạ. (Khang)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Em đăng ký lớp erobic khi hết giờ làm, đi bộ thể dục mỗi tối, thỉnh thoảng tham gia lớp học khiêu vũ, thỉnh thoảng hết giờ làm lại tụ tập cùng nhóm bạn cùng sở thích đi ăn uống và hát hò. Cuối tuần rảnh rỗi thì đi du lịch cùng nhóm bạn thân hoặc đồng nghiệp.
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Bạn nên vui vẻ lạc quan và đừng quá quan tâm tới dư luận chung quanh. Biết đâu trong thời gian gần đây tình yêu sẽ đến với bạn và lúc đó dư luận chung quanh sẽ nói rằng bạn không uổng công tìm kiếm để giờ đây bạn có một “bạch mã hoàng tử” như bạn hằng mong chờ. (Tuan Nguyen)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Hãy đặt chỉ tiêu mỗi tuần làm quen một người, một tháng bạn quen được 4 người. Kết thân với một trong 4 người đó, tức là có thể mời nhau đi uống nước, xem phim. Trong nửa năm, bạn sẽ có 6 người bạn thân khác giới. Qua mỗi lần hẹn hò là một lần kiểm tra. Anh nào bị “trượt” nhiều quá cho nghỉ. Anh nào “ăn điểm” thì lịch hẹn tăng lên.
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Tôi tự hỏi mình cũng đâu đến nổi nào, ăn nói ngọt ngào, lễ phép, có trước có sau, thông minh, công việc tốt, cũng lãng mạn, nhưng sao vẫn một mình? Nhưng rồi công việc cứ cuốn tôi đi, đến hôm nay, dù bắt đầu tuổi 30, không có người yêu, nhưng tôi không còn lo lắng về việc lấy chồng nữa. (Anh Dao)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình