From: Nguyen Minh Cuong
Sent: Thursday, August 14, 2008 11:25 AM
Subject: Re: 32 tuoi van vò võ mot mình
Gửi chị Nhung,
Chị Nhung đừng thất vọng như thế vì nếu chị cứ trong tâm trạng này thì quyết định lựa chọn người bạn đời cho chị sẽ không sáng suốt và có thể sẽ khiến chị phải hối hận suốt cả quãng đời còn lại. Hãy tin rằng người bạn của chị vẫn còn lông bông đâu đó quanh chị thôi.
Việc gì cũng có hai mặt của nó cả, chị đã có được những thứ mà nhiều người khác mơ ước, chị đã phải dành tuổi trẻ của mình để tập trung lo cho sự nghiệp trong khi những người phụ nữ khác cảm thấy bằng lòng với cuộc sống, họ chỉ cần một gia đình…
Điều duy nhất chị thiếu và cần hiện nay là một gia đình nhỏ mà thôi. Nhưng cũng đừng vì quá nôn nóng dẫn đến sai lầm trong quyết định hôn nhân mà chị sẽ phải trả giá bằng cả quãng đời còn lại.
Tôi không biết khuyên chị điều gì, tôi ít tuổi hơn chị và cũng ấp ủ nhiều hoài bão cho tương lai của mình. Chỉ có điều tôi là phái nam nên mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn với mình trong vấn đề hôn nhân.
Đừng thu mình lại bằng những suy nghĩ bi quan, hãy tự tin vào những gì chị có. Đừng để mình có cảm giác cô đơn những lúc chị một mình. Hãy làm cho mình trở nên bận rộn, gặp gỡ bạn bè, chia sẻ mọi vui buồn cùng nhau. Chị sẽ thấy mọi chuyện đơn giản hơn. Sẽ có nhiều cơ hội đến với chị khi chị tin tưởng vào bản thân…
Tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng chị hiện giờ, nhưng với tôi, tôi vẫn tin rằng chị có những nét quyến rũ riêng, có thể là về quan niệm sống, nhận thức xã hội… Hãy tin tưởng vào chính mình chị nhé!
Kiếm một người lấy mình vì một mục đích cá nhân nào đó dễ hơn nhiều so với việc tìm được một người thương yêu mình thật lòng.
Chúc chị có được những sự lựa chọn đúng đắn.