From: Mimosa
Sent: Thursday, August 14, 2008 10:31 AM
Subject: Gui toa soan: Minh cung 32 tuoi nhu Nhung
Chào Nhung,
Mình cũng bằng tuổi Nhung, cũng là phụ nữ. Đôi lúc mình cũng được gia đình nhắc nhở về chuyện chồng con. Cũng có lúc mình hơi buồn vì lẻ loi. Nhưng những giây phút đó qua nhanh lắm. Mình còn có ba mẹ, em và nhỏ cháu để chăm sóc nữa, cho nên mình chẳng bận tâm lắm về chuyện này.
Hoàn cảnh mình hơi khác bạn một chút, đã hai lần suýt lên xe hoa nhưng rồi vì nhiều lý do lại không thành. Những kinh nghiệm đau thương đó cho mình bài học: nếu không lấy được người chân thành thương yêu mình và mình thương yêu thì thà sống một mình còn hơn là bước chân vào một cuộc hôn nhân tạm bợ.
Đành rằng nếu không hợp thì có thể ly dị và nuôi con, nhưng bạn hãy đọc biết bao tâm sự trên VnExpress.net, cuộc ly dị nào cũng để lại nỗi đau rất lớn cho cả hai bên và nhất là những đứa trẻ vô tội. Chẳng lẽ Nhung muốn sinh ra những đứa con thiếu hạnh phúc hay sao?
Mình cũng không hiểu tại sao nhiều người lại khuyên tụi mình những chuyện bậy bạ như “cứ lấy đại đi, có gì vẫn còn đứa con...”. Mình nghĩ một đứa trẻ ra đời là một chuyện vui, nên nó phải được ra đời trong một điều kiện tốt nhất có thể, đó là có một gia đình hạnh phúc và yêu thương. Còn sinh một đứa con ra trong hoàn cảnh cha mẹ nó chẳng thương yêu gì nhau, thì đó là thiệt thòi rất lớn cho nó.
Nếu Nhung cảm thấy buồn thì nên tham gia vui chơi với bạn bè và đồng nghiệp nhiều hơn. Đừng sống co mình quá, sẽ làm tâm lý mình không vui và dễ dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra nên tham gia những môn thể thao mà mình yêu thích. Mình thích bơi lội nên hay đi bơi thường xuyên, vì bơi lội khiến mình khỏe và sảng khoái hơn.
Chúc Nhung luôn vui vẻ và tự tin.
Mimosa