From: Ngoc
Sent: Monday, August 18, 2008 12:00 PM
Subject: Tam su cung ban 32 tuoi van vo vo mot minh
Chào bạn Nhung,
Khi đọc những dòng tâm sự của bạn mình thực sự thấy thương bạn và tiếc cho bạn. Thương bạn vì bạn đã không biết tự thương và chăm sóc bản thân mình. Tiếc cho bạn vì lẽ ra bạn không phải chịu thiệt thòi như vậy.
Trước hết, mình muốn chia sẻ tâm trạng bạn đang phải chịu đựng vì bạn không có lối thoát. Bạn đã không biết tự chăm sóc bản thân mình và lắng nghe xem mình cần gì. Khi học đại học, bạn chỉ có biết mỗi học để học giỏi, để được tốt nghiệp ra trường. Đó chỉ là một phần của cuộc sống.
Đã bao giờ bạn tự hỏi ngoài học ra mình muốn gì chưa? Nếu bạn chỉ học giỏi không, chưa đủ mà bạn còn cần kiến thức về cuộc sống nữa, bạn còn cần biết phải làm đẹp cho mình từ ăn mặc, lời nói, cách giao tiếp. Bạn đã bao giờ biết nấu món ăn trong một buổi tiệc chiêu đãi? Bạn có biết chơi môn thể thao nào không? Bạn có biết cắm một lọ hoa đẹp trong ngày lễ? Bạn có biết khiêu vũ trong buổi tiệc chiêu đãi? Bạn có biết hát một bài nổi tiếng của Việt Nam?
Vì sao mình lại hỏi bạn như vậy? Vì bạn phải hòa mình vào những thứ đó bạn mới thấy cuộc sống thật ý nghĩa và mở rộng các mối quan hệ của bạn. Khi bạn thể hiện được mình trước đám đông thì bạn đã tạo ra sự hấp dẫn của riêng mình, tôi đảm bảo với bạn rằng một người con gái biết những điều tôi kể trên được coi là người con gái có duyên thì không có đàn ông nào không thích cả.
Bạn thì nghĩ rằng chưa tìm được người hợp với mình, nhưng đã bao giờ bạn hỏi mình phải làm thế nào để hợp với người khác chưa? Nếu là đàn ông, tôi cũng khó có thế chọn bạn vì bản thân mình bạn còn chưa chăm lo được thì mai này sao chăm lo cho cả gia đình.
Bạn đừng nên đi tìm một người đàn ông có những tiêu chuẩn này tiêu chuẩn kia. Trước hết bạn nên hoàn thiện mình trước đã và hơn hết khi bạn cảm thấy rung động trước một người đàn ông thì bạn hãy chinh phục người đàn ông đó bằng trí tuệ, sự duyên dáng điệu đà của phụ nữ, sự khéo léo trong lời ăn tiếng nói và cả khéo tay nữa, chắc anh ta sẽ không thể bỏ qua người phụ nữ như vậy.
Giờ vẫn còn chưa muộn, bạn hãy thương bản thân mình, chăm sóc chính mình trước và biết yêu thương người khác. Khi đó bạn sẽ nhận được sự yêu thương từ người khác. Chúc bạn thành công.
Diệu Linh