From: Do Bich Thao
Sent: Thursday, August 14, 2008 1:59 PM
Subject: tam su cung chi nhung
Chào chị Nhung!
Em rất thường xuyên đọc muc tâm sự trên VnExpress.net, nhưng ít khi nào gửi ý kiến cua mình. Đọc tâm sự của chị em hiểu được tâm trạng của chị lúc này, buồn lắm phải không chị?
Em cũng đang trong tâm sự giống như chị, buồn lắm, nhiều lúc em thấy cô đơn đến tột cùng. Nhiều lúc nghĩ quẩn em muốn mình ngủ mãi mãi và không bao giờ tỉnh lại. Em năm nay 27 tuổi thôi, cái tuổi chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ nữa, bạn bè em ra trường và đã có gia đình có con để nô đùa và đều có cuộc sống hạnh phúc.
Em thèm được như chúng bạn, em thèm được tận hưởng sự hạnh phúc ấy. Nếu mà cân đo thì em chẳng thua chúng bạn về nhan sắc và kinh tế, em được sinh ra trong một gia đình tương đối đầy đủ, gia giáo và hiện tại em đang công tác trong một công ty của Nhật với mức thu nhập tương đối ổn cho một gia đình nhỏ. Em luôn tự bảo mình là người may mắn vì em có được những thứ mà nhiều người mơ ước. Nhưng sao ước mơ hạnh phúc nho nhỏ đến với mình lại là mơ ước mà em mong hoài nhưng chẳng tới.
Em cũng từng có người yêu và em đã nghĩ mình sẽ là người hạnh phúc nhất, em sẽ được làm vợ và làm mẹ của con anh ấy, người mà em yêu thương hơn cả bản thân mình. Nhưng tất cả là kỷ niệm, anh ấy đã bỏ em lại với con đường đầy mưa và gió, lúc đó trời hình như cũng thương cho số phận hẩm hiu của cô bé yếu đuối và đã khóc cùng em.
Em đã rất buồn nhưng không để nỗi buồn đè dập mình được. Em đã đứng lên và tự nhủ rằng mình phải cố gắng phấn đấu trong công việc và phải xinh đẹp hơn để cho người đó phải hối hận vì đã bỏ rơi mình.
Em là mẫu người phụ nữ hiện đại nhưng trong tình yêu em rất cổ hủ và kín đáo. Em nghĩ suy cho cùng người yêu cũng mới chỉ là bạn thân chứ chưa phải là chồng, mà là bạn thì phải dừng lại ở mức độ ở tình bạn chứ em không cho phép mình vượt quá giới hạn của tình yêu.
Vì cuộc sống của em không chỉ cho riêng em mà phía sau em còn có gia đình và họ hàng. Nếu mà yêu quá giới hạn có điều gì ngoài ý muốn thì như em vô tình trút gánh nặng cho ba mẹ và họ hàng. Em không thể yêu như thế. Yêu không “hiện đại” thì bị cho là yêu chưa hết mình, không thật với tình yêu, nên nhiều cuộc tình đã ra đi mà không một lời từ giã.
Một ngày của em bắt đầu bằng công việc và kết thúc bằng một mình gặm nhấm cô đơn trong căn phòng vắng. Em cũng đã mở lòng để đón nhận tình yêu, nhưng kết thúc cũng chỉ là bạn và đồng nghiệp.
Chị à, nhiều lúc em nghĩ hạnh phúc còn là duyên số, chắc duyên số chưa đến với mình thôi. Chị em mình hãy cố gắng và hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với cuộc đời mình thôi, tuy hơi muộn một tý.
Em chúc chị luôn xinh đẹp và may mắn, hạnh phúc luôn mỉm cười với cuộc đời chị!