From: Ngo Trung Bo
Sent: Thursday, August 14, 2008 12:01 PM
Subject: Chua den muc phai voi vang!
Kính gửi bạn Nhung,
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy rằng vấn đề của bạn chưa đến mức phải "Thôi cứ lấy đại đi kiếm lấy đứa con, ở được thì ở không thì bỏ". Tôi đang sống tại TP HCM và bạn bè tôi chừng tuổi như bạn và cũng còn rất nhiều người đang mải mê với sự nghiệp. Có người đã có người yêu, có người cũng vẫn chưa có gì như bạn, nhưng cũng không thấy bạn bè tôi quá băn khoăn như bạn.
Thực ra vấn đề của bạn đang là vấn đề của các thành phố lớn, khi mà nền kinh tế phát triển và hội nhập, nó đòi hỏi nhiều người phải cố gắng để chiếm một vị trí trong xã hội. Và để theo đuổi sự nghiệp nhiều bạn gái đã phải hy sinh một phần tuổi thanh xuân của mình. Bạn cũng thế, tuy nhiên ở cái tuổi của bạn và với những gì bạn đang có và đang muốn nhắm đến thì tôi hoàn toàn tin tưởng bạn có thể tìm cho mình một người hoàn toàn xứng đáng, có vị trí xã hội và có học thức.
Không phải "Cơ hội tìm được những người như ý càng khó khăn, vì người ta hoặc đi lấy vợ hết hoặc tôi đã thành "già" so với họ" như bạn đã nói đâu. Vẫn có rất nhiều người đàn ông đang theo đuổi sự nghiệp và họ cũng quên cái tuổi trẻ của họ, quên nhiều hơn bạn nữa đấy. Và không phải tất cả những người đó đều muốn tìm kiếm các cô mười tám đôi mươi cả đâu.
Theo tôi cốt lõi nhất trong vấn đề của bạn là hãy cho mình cơ hội và tự tìm kiếm cơ hội cho mình. Bạn hãy tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng, dành thời gian đi chơi, đi du lịch đó đây với bè bạn... Từ những hoạt động này cơ hội nó sẽ đến với bạn, còn bạn cứ sống trong chu kỳ khép kín và cái vòng suy nghỉ lẩn quẩn thì bạn chỉ có thể tìm kiếm cơ hội cho mình trong những giấc mơ mà thôi.
Sau này bạn tìm được người người như ý, bạn đừng quên gửi mail cảm ơn tôi nhé.
Chúc bạn vui và sớm tìm được hạnh phúc cho mình.