From: tuan nguyen
Sent: Monday, August 18, 2008 4:04 PM
Subject: Kính gui muc tâm su (chuyen ban Nhung)
Chào bạn Nhung!
Đọc những dòng tâm sự mình rất hiểu tâm trạng hiện nay của bạn. Cũng như mình, một thanh niên độc thân, tuổi trẻ của mình đã trải qua những vất vả để mong kiếm được một chỗ đứng trong xã hội và bây giờ mình chợt nhận ra rằng mình đã 34 tuổi. Cũng có vài cô gái đến với mình nhưng mình vẫn cảm thấy "sao sao” và không hợp nhau cho lắm.
Theo mình, khi lập gia đình thì phải lấy người mình yêu và người đó phải có khả năng và những kỹ năng sống cần thiết cho cuộc sống hiện đại ngày nay. Còn những thứ có sẵn và do các hệ lụy khác mang lại mà có nếu được thì tốt, còn không có cũng chẳng sao. Vấn đề ở đây là mình yêu, sống hết mình cho tình yêu và người đó phải hợp với mình.
Nói cho cùng ông bà ngày xưa nói không sai chút nào “nồi nào úp vung nấy". Bạn nên vui vẻ lạc quan và đừng quá quan tâm tới dư luận chung quanh. Biết đâu trong thời gian gần đây tình yêu sẽ đến với bạn và lúc đó dư luận chung quanh sẽ nói rằng bạn không uổng công tìm kiếm để giờ đây bạn có một “bạch mã hoàng tử” như bạn hằng mong chờ. Mong hạnh phúc sẽ sớm đến với bạn. Chúc bạn vui!
Thân ái.
Tuấn Nguyễn