Có những tình yêu đến với tôi thật tình cờ, vội đến vội đi trong cuộc đời. Tình yêu BlackBerry, yêu 8700 cũng vậy, không lãng mạn, không ồn ào, không phải là đầu tiên, nhưng là sâu đậm nhất.
Hiểu hết Galaxy Y ư, bạn cần kiên nhẫn nhé.
Bài viết của một cô gái và những kỷ niệm giữa cô, người cô yêu và chiếc smartphone đầu tiên của mình. Hi vọng sẽ trở thành... "hoa giữa rừng gươm"
Một kỷ niệm đáng nhớ về Ace - chiếc smartphone chưa bao giờ là của tôi...
Galaxy S III - tình yêu bé nhỏ của tôi.
Đây chính là chiếc điện thoại khơi nguồn đam mê công nghệ trong tôi.
Bài dự thi "Smartphone đầu tiên của bạn".
Con đường tiếp cận và khám phá điện thoại thông minh của tôi cũng nhiều màu sắc. Với tôi, như đại đa số những người đã từng “kết duyên” với Windows 2003 for pocketPC mới hiểu, sự ra đời của thuật ngữ "Non-volatile" là cả một bước tiến của công nghệ ngày đó. Xin mạn phép chia sẻ cùng bạn đọc Số Hóa.
Hành trình đi đến giấc mơ đầu đời.
Đây là những hoài niệm nho nhỏ về chiếc smartphone đầu tiên mà tôi xài. Có thể nó không xịn như những chiếc điện thoại cùng thời lúc ấy nhưng nó mang lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp.
Smartphone XT502 là nhãn hiệu của hãng Motorola, máy có cấu hình thấp, phù hợp với những ứng dụng văn phòng, không dành cho những game thủ.
Smartphone chạy hệ điều hành Android 2.3.4, vừa cảm ứng mượt, vừa bàn phím nhắn tin tiện lợi.
Vô tình đọc được quảng cáo về cuộc thi này nên mình cũng chỉ muốn viết vài dòng để chia sẻ thôi, không quan trọng về vấn đề thi cho lắm.
Chiếc smartphone mang lại cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời.
Xperia Sola, không chỉ là điện thoại, đó là ước mơ cuộc đời của mình.
Giọt nước mắt hạnh phúc khi mua được một chiếc smartphone... và cũng là một giọt lệ buồn khi smartphone bị mất...
Phải nói như thế nào nhỉ, tôi là một chàng sinh viên có niềm đam mê công nghệ ghê gớm, còn hơn cả bóng đá nữa ấy chứ. Có những đêm nằm thao thức cả đêm để chờ xem event của Apple, Microsoft... mà bỏ qua trận cầu của MU, đội bóng yêu thích của mình.
Sự lựa chọn đúng đắn cho ai có sở thích chụp ảnh và hay đi xa! Một sản phẩm của Nokia - N8-00.
Không hề uổng phí bao ngày chờ đợi và HD2 không hổ danh là ‘‘King Smartphone’’.
''... Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi lại thấy nụ cười của mẹ, nụ cười giúp tôi quên hết mọi buồn phuồn khó nhọc, là động lực để tôi có thể thực hiện ước mơ hoài bão của chính mình...''
Smartphone là một từ vài năm trở lại đây dường như quá quen thuộc với rất nhiều người. Nhưng có lẽ là xa xỉ đối với phần lớn người dùng Việt Nam nói chung và sinh viên như tôi nói riêng.
Nó là chiếc smartphone đâu tiên của mình và cũng là chiếc smartphone mình kết nhất từ trước tới giờ! Nó rất tuyệt vời!
Cảm giác đắn đo khi mua máy, sung sướng khi sở hữu máy và cùng máy đi khắp nơi ghi lại những kỷ niệm đẹp.
Lần đầu trải nghiệm smartphone.
Với Windows Phone 7, Nokia Lumia 710 lại trở nên mạnh mẽ khi có Microsoft Office 2010 giúp tôi có thể gõ Word hay làm Excel cho dù đang đi trên đường hay trên xe buýt.
Lần đầu mình được sở hữu một điện thoại được gọi là smartphone - đó là chiếc Nokia N96.
Biết nói sao đây nhỉ? Chiếc iPhone 3GS màu đen mà đang ngày đêm ở bên cạnh tôi giống như một người bạn thân, người quản lý tuyệt vời của tôi. Tôi yêu nó như là một phần công việc và cuộc sống của tôi vậy.
Nokia Lumia 800 cùng với Nokia Lumia 710 là bộ đôi Windows Phone chiến lược được Nokia tung ra đầu tiên. Lumia 800 là một chiếc smartphone có màn hình sáng, khả năng xử lý nhanh nhẹn và giao diện đơn giản không mất nhiều thời gian làm quen. Nó là một smartphone tuyệt vời dành cho các tín đồ Facebook, mạng xã hội được tích hợp sâu trong nhiều ứng dụng.
Cái gì đầu tiên thì cũng nhớ lâu.