Khái niệm smartphone với tôi như một điều gì đó thật xa lạ, cho dù smartphone đã có từ khá lâu. Cách đây cũng khoảng hơn chục năm rồi, cái thời mà được dùng một chiếc điện thoại màn hình màu đã là xa xỉ lắm thì tôi đã được tiếp xúc với chúng. Dù thời đó những chiếc điện thoại chẳng có chức năng gì đặc biệt, tôi đã bắt đầu đam mê kể từ đó.
Tôi cũng đã sử dụng qua nhiều chiếc điện thoại rồi nhưng với smartphone thì mãi gần đây tôi mới được cầm nó trên tay. Đó là khi tôi đi làm và tích góp được số tiền kha khá, tôi quyết định tham khảo trên mạng trước khi quyết định "cưới" em nó về. Và cuối cùng, tôi cũng đã lựa chọn được. Tôi háo hức chạy xe đến Viettel Store và rước em đó về, tên của em nó là Nokia 5800.
Về đến nơi tôi mới dám mở hộp ra xem. Ôi, khó mà diễn tả được cái cảm giác lúc đó. Tôi ngắm nghía và vọc vạch, có khi còn quên cả ăn uống từ khi có nó. Được sử dụng những tính năng trên smartphone thật là thú vị, dường như có cả thế giới trong tay.
Hiện tại thì smartphone đã phổ thông hơn rất nhiều và công nghệ thì càng phát triển. Thị trường smartphone đang chạy đua đến bão hòa nhưng với tôi cái cảm giác lần đầu được trải ngiệm smartphone thì thật là khó quên.
cao như quý