
Niềm đam mê của tôi là công nghệ điện thoại di động. Bởi vậy mà hàng ngày tôi thường cập nhật thông tin dế mới ra lò trên Số Hoá để tìm smartphone nào phù hợp với mình và nhiều tính năng.
Khi mới đi làm, chưa có tiền mua smartphone, muốn có dế xịn thì giá cao. Nhưng vì lúc đó quá thích nên quyết định mua LG C660 xài thử và đi mượn tiền mua cho bằng được rồi cuối tháng trả lại. Mức lương của mình không cao lắm nên luôn săn dế phổ thông, xem có con nào mới ra có khả năng vượt trội không.
Lần đầu sử dụng C660, điều đầu tiên là mình mày mò cài đặt, rồi lên mạng, tải nhạc... Lúc trước mình xài Nokia 2730C, giờ dùng con này thấy khác hẳn, cảm ứng lại mượt, đầy đủ chức năng Wi-Fi, 3G, GPS... đi đâu cũng không sợ lạc. Thêm kho ứng dụng của Google rất nhiều ứng dụng để tìm hiểu.
Dùng một thời gian, khi công nghệ phát triển hơn, mình thấy C660 cũng đã trở nên lỗi thời. RAM chỉ có 256M nên hay bị báo đầy và máy chạy chậm. Mình đang mong muốn chuyển sang Samsung chuẩn bị ra, vừa cảm ứng vừa bàn phím tiện lợi để giải trí và nhắn tin.
tran van quyen