Tôi xài điện thoại cũng nhiếu, cấm qua nhiều điện thoại, từ Nokia, Sony Ericssion và các điên thoại Nhật. Lúc đó, Apple, Nokia, Sony Erricssion, HTC hay các hãng khác đang làm mưa làm gió trên thị trường, nhưng chưa có cái nào làm mình thật sự ưng ý vì mình thích khám phá. Điện thoại lúc đó mua về mấy ngày đầu còn thích, kể cả điện thoại Nhật được cho là chụp hình đẹp, hình ảnh sắc nét, kiểu đáng độc đáo. Nhưng vài ngày là chỉ nghe, gọi và nhắn tin. Lâu lâu thì nghe nhạc, chụp vài tấm hình cho vui. Vì vậy, niềm đam mê của mình cũng bắt đầu nguội dần, cho đến khi...
Phải cho đến khi em HTC HD2 (Leo) xuất hiện và trở thành "cơn bão" trong giới công nghệ lúc bấy giờ khi sở hữu màn hình 4,3 inch, CPU 1 GHz, RAM 512 MB, ROM 512 MB (HD2 quốc tế). Còn HD2 T-mobile thì cấu hình còn cao hơn, RAM 512 MB, ROM 1GB.
Nhưng điều làm nên sự khác biệt của HD2 mà giới công nghệ gọi là "King Smartphone’’ là khả năng chạy đa hệ điều hành của nó, thật sự làm kinh ngạc mọi người. Chạy mượt mà các hệ điêu hành từ Windows Mobile, Android, Ubutu, Windows Phone, Meego. Thậm chí, chạy hai hệ điều hành song song. Và cho đến thời điểm hiện tại, HD2 chạy được Android 4.1 Jelly Bean. Tất cả điều này thật tuyệt vời.
Trở lại thời điểm HD2 ra mắt gần cuối năm 2009, giá gần 25 triệu đồng, mức giá còn cao hơn cả iPhone đang thống trị thị trường. Lúc đó, chỉ biết thèm thuồng ngắm em nó qua các trang mạng mà thôi. Khi HD2 bán chính thức thì giá cũng hơn 16 triệu đồng rồi, mức giá mà không phải người nào cũng có thể sở hữu được.
Đành chôn chặt niềm đam mê vào trong lòng và tiếp tục chờ đợi giá sẽ giảm. Trong thời gian này thì khả năng chạy đa nhiệm của HD2 đã được giới công nghệ trầm trồ thán phục, trên các diễn đàn đều sôi nổi bàn tán, các Rom Cook của các hệ điều hành dành cho Leo nhiều vô kể, trong đó nhiều nhất là cộng đồng Android.
Mãi đến khi gần cuối năm 2010, khi giá đã giảm rất nhiều, hàng xách tay thì giao động từ 8 đến 9 triệu đồng dành cho bản HD2 quốc tế. Lúc này, mình bắt đầu lên các trang rao vặt tìm mua một con HD2 về vọc cho sướng và xài vào dịp Tết Nguyên Đán.
Ngồi canh trên các trang rao vặt suốt 2 tuần liền, nhưng không có cái nào ưng ý hết (mình chỉ muốn mua trên mạng, vì có thể tìm được hàng rẻ, cửa hàng xách tay giá cũng hơi cao so với thu nhập của mình). Nhưng giá của HD2 bất ngờ lại tăng trở lại, điều này từ trước đến giờ chưa xảy ra vì lúc này HD2 chạy được song song hai hệ điều hành là Windows Phone 7 và Android.
Mình cũng bắt đầu hoang mang vì thời điểm Tết Âm Lịch gần kề và cũng sắp về quê rồi. Tâm trạng lúc đó cứ nghĩ chắc Tết năm nay không mua được em nó rồi, thôi coi như không có duyên vậy, cho đến khi công ty tổ chức ăn Tất niên vào ngày 23 Âm lịch, tại trụ sở công ty bên quận 7.
Từ lúc bắt đầu vào tiệc là khoảng 11 giờ, khi đã ăn uống gần xong, mình nổi hứng xuống tầng dưới bật Desktop lên mạng tìm xem có HD2 nào phù hợp với mình không. Và thật bất ngờ khi dòng đầu tiên thấy có người đang rao bán hai con HD2 T-mobile và một con HD7 nguyên Seal giá 7,1 triệu đồng, unlock code, vừa rao chưa được 10 phút. Thế là mình lập tức gọi điện thoại cho người bán hỏi còn máy không, người đó trả lời còn máy, mình nói để lại cho mình con HD2 T-mobile, sẽ qua lấy liền.
Nhưng lúc đó trong túi không đủ 7,1 triệu nên lập tức chạy lên lầu, nơi đang diễn ra tiệc tất niên, kéo tay chị thủ quỹ ra một góc khuất, nhờ chị cho ứng trước tiền thưởng Tết gấp. Thế là "a -lê-hấp", tức tốc chạy xuống lấy xe chạy từ quận 7 qua đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, vừa chạy vừa alo cho người bán, nói là mình đang qua.
Chạy đến nơi, khi vào thì thấy có một người đang xem con HD7, mình nói là người đã điện thoại, cho mình xem con HD2 T-mobile. Người bán yêu cầu mình đưa tiền trước mới được xé seal máy. Lúc này thì không suy nghĩ gì nữa, tâm trạng đang hưng phấn nên quên mất giá bán là bao nhiêu, mình hỏi giá 7,7 triệu phải không, người bán tưởng mình đùa nên nói chỉ 7,1 triệu thôi à (hên thật, lúc đó 7,7 triệu mình cũng trả).
Sau khi kiểm tra, xác nhận là máy mới nguyên seal, lắp pin vào bật máy lên, nhưng không thể vào được vì không có code, người bán hứa là trong 3 ngày sẽ có code cho mình, bảo yên tâm.
Thế là xách em nó về chỉ mân mê, ngắm mà không thể sử dụng được. Cảm giác thật khó tả, vừa vui mừng vì đã thoả niềm mơ ước, vừa bực bội, khó chịu khi không thể sử dụng được. Cứ mong 3 ngày trôi qua mau.
Sang đến ngày thứ 3, gọi điện thoại thì người bán nói không mở mạng được, nếu anh đồng ý thì trả máy lại. Mình thật sự rất bực mình, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Trả máy lại thì tiếc quá, thế là lên mạng tìm người bán code. Thấy trên mạng có người bán code, thế là chạy qua gặp và thật bất ngờ người bán code là người hôm trước mua con HD7 cùng với mình mua con HD2.
Thì ra người này là chủ cừa hàng điện thoại di động, người này cũng nói là người bán kia không unlock con HD7 được nên mình phải tự mua. Lúc này giá thoả thuận unlock code của máy HD2 T-mobile là 600.000 đồng, kêu mình ngày hôm sau quay lại lấy code.
Ngày hôm sau quay lại lấy code, nhập vào máy thì máy nhận sim, hoạt động như bản quốc tế. Lúc này tâm trạng vui mừng vô cùng. Cuối cùng cũng đã sở hữu được em nó sau bao ngày mòn mỏi, mong chờ.
Thế là quá trình mày mò, vọc máy, cài hệ điều hành cho con HD2 bắt đầu. Cảm giác trải nghiệm nhiều hệ điều hành thú vị, khám phát rất nhiều thứ mới mẻ, phấn khích vô cùng. Không hề uổng phí bao ngày chờ đợi và HD2 không hổ danh là ‘‘King Smartphone’’.
Nhưng tôi phát hiện máy có một lỗi làm mình khó chịu vô cùng, đó là khả năng hiển thị dưới ánh nắng rất tệ, hầu như tôi không nhìn thấy ai gọi đến khi đang ở ngoài trời.
Trong thời gian sử dụng HD2 T-mobile là thời gian tôi thật sự có nhiều trải nghiệm thú vị mà các dòng điện thoại trước không hề có. Đây là smartphone mà tôi có thời gian sử dụng lâu nhất (9 tháng) trước khi đổi máy.
Cám ơn HTC đã cho ra đời một chiếc smartphone mạnh mẽ về kiểu dáng, về sức mạnh và khả năng chạy đa nhiệm tuyệt vời như vậy.
HD2 (Leo) - tình yêu smartphone đầu tiên của tôi.
minh Sang