
Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn yêu công nghệ, yêu smartphone như mình, đó là mình có thể chia sẻ cảm xúc về chiếc Samsung Omnia B7320, chia sẻ trên một blog công nghệ chứ không phải là Facebook...
Cuối năm 2010, gần với ngày Noel năm đó, mình và bạn gái đi sắm điện thoại, sau khi đã chọn được một chiếc ưng ý cho bạn gái (bây giờ bọn mình đã kết hôn và có baby rùi), mình cũng đã chon đựơc được "em" Samsung B7320 chạy Winmobile 6.1 (mình đã nghiên cứu "em" này trước đó hơn một tháng), mình dùng thử tại Viettel Store tại Lạng Sơn (mình ở Lạng Sơn mà) khoảng 30 phút...
Wow, thật tuyệt, mình ra về, rất vui, vui đến rơi những giọt nước mắt vui, hạnh phúc vì một chiếc điên thoại khá đẹp, có hệ điều hành, và là chiếc đi mua với người bạn gái của mình...
Khoảng 2 năm sau đó, tức là vào ngày 9/9/2012, trên đường đi làm về, mình bị tai nạn xe máy ,chiếc điên thoại bị văng ra, do trời tối, mình và 2 đồng nghiệp nữa cố gắng tìm nhưng không thấy, còn mình thì sau đó đi bệnh viện và bị gãy ngón tay... Sau khi nẹp ngón tay và tiêm thuốc, mình đã trở về nhà, ngồi tiếc chiếc Samsung B7320 quá, những giọt nước mắt lại rơi. Mình thấy rất đau ở ngón tay, nhưng có lẽ tiếc vì mình đã mất một chiếc điện thoại thật sự tốt, ý nghĩa, trong đó lưu giữu nhiều tấm hình và nhiều kỷ niệm...
Mình muốn "share" những cảm nhận của mình cho các bạn, cho những ai đã, đang và có ý định mua smartphone, hãy luôn nâng niu các bạn nhé....
Vũ Thế Mạnh