
Ai cũng biết smartphone giờ đây đang rất được ưa chuộng trên toàn cầu. Với sự đa dạng về mẫu mã và giá thành, có thể nói, việc sở hữu một chiếc smartphone là điều khá dễ dàng. Tôi đã có dịp trải nghiệm một chiếc smartphone, đó là Samsung Galaxy Y S5360.
Khi tôi lên cấp 3, tôi được bố tặng chiếc Samsung Galaxy Y S530 để thuận tiện cho việc liên lạc cũng như để phục vụ việc học. Tôi rất vui và bất ngờ khi ước mơ sỡ hữu một chiếc smartphone đã trở thành sự thật. Tôi đã "thức khuya, dậy sớm" mấy ngày liền chỉ để tìm hiểu chiếc smartphone đầu tiên của tôi. Nó đã trở thành một người bạn mới của tôi. Có lẽ đó là giây phút tôi không bao giờ quên.
Chiếc Samsung Galaxy Y có kích thước gọn, nhẹ. Thiết kế của máy khá đẹp, phù hợp với giới trẻ như tôi. Máy chạy hệ điều hành Android, cảm ứng, lướt web, xem video... khá là nhanh và nhạy. Chất lượng hình ảnh cũng khá sắc nét, tươi sáng. Mặc dù cấu hình không cao như là các thành viên Galaxy khác, nhưng chiếc smartphone này cũng chạy các ứng dụng khá trơn tru. Nhờ có chiếc Samsung Galaxy Y này, việc học của tôi cũng trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Hồi trước, nếu muốn tìm thông tin hay tài liệu gì đó, tôi phải mở máy tính hoặc laptop lên, rất tốn thời gian. Từ ngày có chiếc smartphone mà bố tôi tặng cho, việc tra thông tin cũng như chat với bạn bè cực kì đơn giản, mọi lúc mọi nơi. Tôi cũng có thể ghi chú những việc quan trọng vào chiếc điện thoại này, giúp tôi sắp xếp và chủ động thời gian giải quyết công việc nhanh chóng hơn. Việc thư giãn, giải trí cũng trở nên dễ dàng hơn và cũng giúp cho tôi cập nhật thông tin trên mạng nhanh hơn. Ngoài ra, chiếc smartphone này còn cho tôi chụp nhiều ảnh khi đi chơi với bạn bè, lưu lại những khoảnh khắc đẹp, thật là tiện lợi.
Chiếc Samsung Galaxy Y cùng với hệ điều hành Android giúp tôi có những giây phút trải nghiệm điện thoại thông minh lần đầu tiên thật tuyệt vời và đầy thú vị.
Đây là cảm nhận của riêng tôi về chiếc smartphone đầu tiên, còn bạn thì sao?
Tô Tường Lộc