Biết tin con tôi trúng tuyển Đại học Sư phạm, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp khuyên đổi nguyện vọng vì nghề giáo khó sống.
Tôi cho con học trường tốt, đưa gia đình đi du lịch, mua sắm đồ dùng hiện đại... thay vì ôm khư khư một khối tải sản đến lúc chết.
Có nhà, xe và bốn miếng đất để dành, tổng tài sản 12 tỷ đồng nhưng mâm cơm của gia đình tôi vẫn chỉ ba món: canh, rau, món mặn.
'Vài chục người có thể an toàn trong nhà, nhờ có một người ra đường đi chợ thay họ là shipper'.
Làm việc ở nhà, bạn sẽ tập trung hơn vào công việc vì sợ đánh giá, còn ở văn phòng, bạn ra ngoài 15 phút cũng ít bị để ý.
Họ kêu ca, than thở, chê công ty thiếu chuyên nghiệp, sếp bóc lột, đối xử bất công... thay vì tìm cách vươn lên.
'Chồng tôi bị hàng xóm dọa gọi anh em đến "xử" vì nhắc nhở chuyện nhậu nhẹt, hát hò đến tận 22 giờ đêm'.
Nhiễm Covid-19 nặng, lại có bệnh nền huyết áp cao, nhưng anh Dũng vẫn quả quyết mình sẽ không chết.
'Mời đúng sáu khách đến dự, cắt bánh cưới ở nhà, tổng chi phí đám cưới của bạn tôi chỉ hết 1.000 USD, dù gia đình rất có điều kiện'.
Tôi thấy những bạn trẻ mới có 100 triệu đồng trong tay mà đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm, đó là một sai lầm về tính toán đường đời.
'Không ra đường, không tập thể dục một ngày có chết không?', bác tổ trưởng U80 bất lực gào vào chiếc loa khi đi xua từng người dân về nhà.
Buộc bao gạo nhỏ sau xe, treo thêm bó rau trước tay lái, hàng xóm của tôi thản nhiên dắt xe đạp ra đường làm vài vòng.
'Sao không dựng tượng các nhân vật gắn liền với tuổi thơ người Việt như Thánh Gióng, Tấm Cám, chú Cuội, chú Tễu... mà cứ phải cố 'nhái Tây'?'.
Canada tăng giá khi mua số lượng lớn, Pháp chia sẵn hàng vào xe đẩy, Trung Quốc bán theo combo... khiến những kẻ gom hàng trục lợi 'hết đất sống'.
Đặt mục tiêu lời gấp hai, ba lần khi mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán là điều viển vông, không lỗ quá 10% đã là thành công.
Đằng sau lớp vỏ hào nhoáng với điện thoại xịn, xe sang, cuộc sống sang chảnh... là những bữa ăn mỳ tôm qua ngày, các khoản nợ nần cuối tháng.
Một hình ảnh chưa rõ nguồn gốc được lan truyền ngay lập tức sẽ khiến ai đó trở thành con dê tế thần.
Quan trọng nhất khi kết hôn là tìm một người 'tâm đầu ý hợp' để chia sẻ buồn vui, chứ không phải kiếm người để cùng hợp tác sinh con.
Sống hưởng thụ hết mình theo kiểu "nghèo sang chảnh", tôi nhận ra mình chẳng có gì ngoài chút cảm xúc thỏa mãn thoáng qua.
Về quê cách Sài Gòn 100 km, sau bốn năm, tôi mua miếng đất 2.000 m2 để xây nhà và hai nền đất mặt tiền đường lớn để dành.