Ba kịch bản xảy ra trong đầu cô vợ khi cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, tại sao lại lười chuyện chăn gối?
Chồng 28 tuổi, tôi 22 tuổi, mỗi tháng vợ chồng gần gũi hai lần, không hiểu sao anh lại thờ ơ chuyện chăn gối với tôi như thế.
Chồng chỉ biết thỏa mãn bản thân, không quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của tôi.
Tôi có thai, chồng không mặn mà lắm; bản thân nghĩ nhiều nên chịu không nổi, cãi nhau liên tục khiến vợ chồng ly thân.
Vợ bảo để gần gũi tôi thì cô ấy phải trả hết 150 triệu đồng, còn giờ tạm thời như hai người bạn sống chung, cùng nuôi con.
Tôi không hiểu do mình quá bận bịu, không đủ sức khỏe hay không có tình cảm với anh nhiều mà nhu cầu vợ chồng lại không có.
Anh khá sung sức, mỗi tối đều có nhu cầu, thậm chí khi tôi đang làm việc anh cũng đụng chạm để tôi đáp ứng.
Anh muốn tôi xin lỗi vì đã từ chối anh, tôi không làm vì 'gáo nước lạnh' hất vào người khiến tôi thấy như bừng tỉnh.
Tôi khá sốc nhưng chỉ cười nhẹ với anh và quay ra đóng cửa, vờ như không thấy rồi trốn vào nhà vệ sinh, như chưa có gì xảy ra.
Tôi ngại khi để chồng biết chuyện đó nên trong lòng khó xử, dù đó không phải chuyện sai trái.
Em rất nhanh nhẹn trong việc nói dối và chỉ nhận khi có bằng chứng, làm tôi khó lòng tin tưởng hoàn toàn.
Tôi thường tự hỏi liệu mình có nên đánh đổi công việc và sự nghiệp để chạy theo cảm xúc nhất thời hay không.
Tôi 40 tuổi, có rất nhiều anh tán tỉnh, ngay cả anh gặp 6 năm trước nay lại nhắn tin đò đưa.
Mẹ chồng nhắc nhở khéo tôi rằng trong thời kỳ cho con bú, tốt nhất không nên sinh hoạt vợ chồng kẻo ảnh hưởng tới chất lượng sữa mẹ.
'Gần chồng thì mình hạnh phúc với chồng; không gần chồng thì mình vui với con và những niềm vui khác'.
Năm năm từ khi chia tay chồng, tôi tìm hiểu mấy người nhưng không phù hợp, cũng không đi quá giới hạn với ai.
Tôi cảm thấy anh không nồng nhiệt như trước, thậm chí cả tháng không đụng chạm vào vợ.
Dù vợ thèm muốn cỡ nào cũng tìm cách kiềm chế để trả thù những va chạm nhỏ trong đời sống chúng tôi hàng ngày.
Tôi yêu chồng, muốn anh hạnh phúc; nhiều lúc anh tủi thân và tâm sự rất thèm khát được tôi cho hôn môi, tôi lại như con mèo hối lỗi.
Kinh tế của tôi đang dần cải thiện nhưng cứ nghĩ đến chuyện chăn gối, tôi lo lắng vô cùng vì quanh bạn gái có nhiều người theo đuổi.