Từ những ngày mới cưới, tôi không hào hứng gần chồng nhưng không dám nói, sợ anh nghĩ tôi không yêu, hơn hết là sợ anh chán rồi bỏ tôi.
Tôi bảo mình còn trẻ, không muốn thanh xuân của mình trôi qua như thế, anh chỉ cười xòa.
Tôi trao đổi thẳng với chồng, anh chỉ xin lỗi và giải thích vì mệt; một vài lần nữa tôi nói lại thì anh bảo quan trọng hóa vấn đề.
Tôi lo vài năm nữa, khi không thể đáp ứng, trong khi anh vẫn ham muốn nhiều như vậy, cuộc sống của tôi sẽ mệt mỏi nhường nào.
Có hôm mãi vợ chồng không thể hòa hợp, cuối cùng mỗi người nằm quay một bên rồi ngủ luôn.
Nhiều người lầm tưởng tình dục cuồng nhiệt là dấu hiệu của hạnh phúc, song thực tế đây có thể là cơ chế phòng vệ của những người luôn lo sợ bị bỏ rơi.
Quan niệm "gầy là thầy chuyện ấy" khiến nam thanh niên 29 tuổi chủ quan, đến khi giảm ham muốn đi khám mới phát hiện testosterone thấp do lối sống kém lành mạnh.
Lúc chưa cưới, tôi cũng tự nhủ, miễn yêu là được, có thể bỏ qua vấn đề này, càng về lâu dài tôi cảm giác ức chế vì thiếu thốn.
Nhiều cặp vợ chồng chọn quan hệ tình dục ngay sau khi tranh cãi như một cách làm hòa, nhưng liệu "sex hòa giải" thực sự giúp gắn kết hay chỉ là "liều thuốc giảm đau tạm thời", che lấp mâu thuẫn chưa được giải quyết?
Tôi cần một gia đình, một người chồng, cần được yêu thương, tại sao anh ích kỷ để tôi sống như bà lão?
Tôi không thể gần gũi chồng bởi không còn cảm giác an toàn khi bên anh, cũng chẳng còn tin và yêu anh nữa.
Tôi rất stress vì thiếu thốn sự gần gũi với vợ; ngay cả ngủ, vợ cũng xoay lưng về phía tôi và nói nằm thế cho dễ ngủ.
Trước đây nhu cầu chăn gối khá cao, khi gặp stress có làm ảnh hưởng tới chuyện chăn gối của chồng tôi không?
Tôi cảm giác anh không hề có ham muốn chuyện đó, dù vài lần phát hiện anh coi phim sex.
Hầu hết bạn bè, đồng nghiệp cũ và mới đều chọc chồng tôi là gay, khi tôi chọc anh, anh không phản ứng gì cả.
Thật sự tôi rất khổ sở với "căn bệnh" này, người ta có bầu thèm đồ ăn đồ uống, tôi có bầu không thèm ăn gì lại thèm chuyện đó.
Cảm xúc, sự thoải mái, cả sự ham muốn rất đỗi đời thường của các cặp vợ chồng, tôi cũng không thể cảm nhận.
Nhiều đêm tôi đòi hỏi, anh chỉ hôn rồi ôm tôi ngủ, nhưng anh càng ôm thì càng làm tôi bứt dứt trong người.
Trong một đoạn tin, anh thú nhận “chỉ có cảm hứng sex khi nghĩ tới em” và có lúc “tưởng tượng” đến người cũ khi ở cạnh tôi.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần anh đụng vào người là tôi rất sợ, đẩy anh ra; mấy lần đi chơi xa, anh luôn chủ động trong chuyện này.