Khảo sát mới cho thấy nhiều nhân viên văn phòng Trung Quốc bị thiếu ngủ, mắc bệnh dạ dày, đại tràng, trào ngược do áp lực công việc.
Nhân viên độ tuổi Gen Z bắt xu hướng nhanh, linh hoạt nhưng dễ chán nản, khả năng chịu áp lực kém.
Sáng nào khi mở mắt Chu Hằng cũng đấu tranh với ý nghĩ "hay là xin nghỉ hôm nay?" rồi uể oải bước vào nhà tắm, mỉm cười trước gương, lẩm nhẩm động viên mình.
Dành cả thanh xuân phấn đấu, năm 30 tuổi Thu Thủy lên chức trưởng phòng, lương 50 triệu đồng, nhưng hai năm sau chị nghỉ việc vì thấy cuộc sống quá mất cân bằng.
Thay vì dành thời gian, tiền bạc để hẹn hò, nhiều thanh niên Nhật Bản thích chăm sóc bản thân hoặc đi chơi cùng bạn bè.
Tôi 33 tuổi, làm việc cho một doanh nghiệp châu Âu, mấy tháng gần đây có sếp mới chuyển tới bộ phận tôi nên công việc thay đổi nhiều.
Bị nhiễm trùng thận hồi tháng 10, bác sĩ yêu cầu dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng Ali Kahlert đã quay lại bàn việc ngay khi về nhà.
Tôi 28 tuổi, nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng, gắn bó với công ty được 10 năm và cũng từng đó thời gian ở nơi đất khách quê người.
Khi Mark Takakura, 32 tuổi, gia nhập Amazon vào tháng 9/2020, anh tự hứa phải thật chăm chỉ, nhưng áp lực thực tế vượt xa tưởng tượng.
Trước khi vội vàng ra sân bay đi du lịch, nhiều người thường cố gắng hoàn thành khối lượng công việc gấp đôi để có cảm giác yên tâm.
Tỷ lệ sinh trung bình của phụ nữ Hàn Quốc năm 2021 là 0,81 con/người, giảm so với năm trước và phá vỡ kỷ lục thế giới về tỷ lệ sinh thấp.
Tôi làm trong ngành dịch vụ, công việc ổn định nhưng theo ca kíp, thường làm đến một, hai giờ sáng, cuối tuần hoặc lễ tết không được nghỉ.
Căng thẳng trong cuộc sống là điều không ai tránh khỏi, kể cả khi bạn cảm thấy khỏe mạnh về thể chất, sự căng thẳng vẫn có thể gây ra những tác hại ngầm.
Tôi 40 tuổi, làm trong ngành y tế, xin chia sẻ về cuộc sống và đồng lương của mình với các bạn.
Gần đây, tôi cảm thấy vô cùng áp lực khi nghĩ đến bạn bè dù đã 23 tuổi, ra trường muộn nên đang là sinh viên.
Từ bé đến giờ tôi rất khó tập trung, hay có tính lề mề.
Cuộc sống của tôi đã có nhiều điều phải suy nghĩ rồi mà công việc hiện tại không được thuận lợi, tôi rơi vào tình trạng stress.
Chồng tôi ra trường với tấm bằng kỹ sư, làm đúng ngành học nhưng lại làm công nhân. Sau bảy năm đi làm, anh được cất nhắc lên quản lý.
Tôi 31 tuổi, nhân viên văn phòng một công ty nước ngoài. Chỗ tôi làm việc cách quê gần 200 km.
Với một người cả đời cống hiến cho cơ quan như bố, chuyện nghỉ việc của tôi là sự sỉ nhục.