Tôi 27 tuổi, có chồng và con trai hai tuổi, sinh sống và làm việc tại vùng nông thôn.
Hơn một năm nay tôi luôn muốn bỏ việc, đơn xin nghỉ đã viết, chỉ chưa đủ dũng khí từ bỏ chỗ làm ổn định, đảm bảo cuộc sống cho các con.
Tôi là nam, 24 tuổi, đang làm việc trong một cơ quan cách nhà 500 km. Tôi ra trường vào tháng 8 và mới về chỗ làm này.
Tôi đang làm điều dưỡng tại trung tâm y tế tuyến huyện, có gia đình và có con hai tuổi. Tôi mới chuyển lên làm khoa cấp cứu một năm.
Tôi là nữ, cũng có hoàn cảnh giống tác giả bài: "Sợ gặp mọi người vì không có công việc phù hợp"
Tôi phải làm lại từ đầu, trong khi nhiều bạn bè ở quê đã có cơ sở làm ăn, có gia đình, có con, trông rất hạnh phúc.
Cùng 'về hưu' năm 2019, đến nay Minh Vũ ở Đồng Nai, Thành Trung ở Đà Nẵng vẫn thấy quyết định của mình là đúng, còn Kim Ngân ở TP HCM lại trở về với công việc.
'Công ty của tôi có hẳn còi báo hiệu kết thúc giờ làm nhưng tuyệt nhiên không ai rời khỏi ghế vì còn quá nhiều việc cần giải quyết'.
'Phải học theo văn hóa Nhật Bản, công việc khó khăn, không kịp thì phải tăng ca, lao động là vinh quang'.
Singapore15 năm làm ngân hàng lương cao, Elayne Ang quyết định bỏ việc để thoát khỏi áp lực doanh số và đấu đá nhau. Quán hàng rong cho cô đam mê mới.
Tôi 20 tuổi, là sinh viên, việc học là theo chủ đích của bố mẹ chứ tôi không yêu thích ngành học.
Em mới tốt nghiệp ra trường, ít kinh nghiệm sống, kinh nghiệm giao tiếp cũng không nhiều. Em vừa xin được việc làm nhưng lại choáng ngợp khi làm công việc quản lý tiến độ sản xuất của doanh nghiệp.
Tôi không dám nói chuyện với người đàn ông nào trong cơ quan vì sợ họ bị liên lụy, bị ông ta thù ghét.
Stress vì tôi phải duy trì thu nhập, vì gia đình không công nhận sự cố gắng, vì phải gồng lên lo lắng cho người yêu.
Cho rằng lương thưởng thấp trong khi áp lực công việc lại tăng, hàng nghìn công nhân ở KCN Hoằng Long đình công tập thể.
Căng thẳng vì học tập và làm việc, một số người Hàn Quốc sẵn sàng trả 90 USD cho 24 giờ ngồi tù biệt giam để tìm lại "cảm giác tự do", theo Reuters.
Tối về tôi cũng không buồn ăn tối hay gặp gỡ ai, kể cả nói chuyện với bố mẹ.
Sau một năm đi làm, tôi thấy công việc lương khá, ổn định, nhưng thấy nhàm chán và muốn theo đuổi lại đam mê khi xưa còn dang dở.
Những gợi ý sau có thể giúp bạn thoát khỏi cảnh bắt buộc phải có sáng kiến, ý tưởng mới trong khi đầu óc đang căng thẳng.
Tài sản duy nhất của tôi đến giờ là mấy chục triệu tích cóp được trong thời gian làm công nhân.