"Tôi 35 tuổi, tổng thu nhập hiện tại gần 100 triệu đồng một tháng. Vì công việc, tôi thức dậy lúc 6h sáng và thường kết thúc lúc 23h, bảy ngày một tuần. Nhiều lúc tôi mệt mỏi và chán nản lắm, nhưng nếu không làm thì ai sẽ là người nuôi gia đình gồm vợ con và bố mẹ già.
Tác giả thử nghĩ xem xung quanh có được bao nhiêu người bằng bản thân mình, với lại cố gắng làm như thế thì có thể chu cấp cho bố mẹ hàng tháng, vợ con không phải lo cơm áo gạo tiền. Chỉ vài năm sẽ có nhà có xe. Thứ mà bao nhiêu người sẽ mơ ước cả cuộc đời. Đó là động lực để cố gắng mỗi ngày".
Độc giả trandanghung1808 chia sẻ thu nhập cao đi kèm áp lực, chán nản nhưng đó là cơ hội kiếm tiền để chu cấp cho gia đình mà không phải ai cũng có được. Đây cũng là lời khuyên gửi gắm đến tác giả bài viết Kiếm 70 triệu một tháng nhưng tôi thấy mình như robot vì 5 dậy, 6h đi làm, 21h về đến nhà.
Độc giả Sa Vũ đưa nhiều "ngụ ngôn":
"Một người ăn xin nhìn đôi vợ chồng bước xuống từ một chiếc xe sang trong một bộ đồ lịch lãm bước vào một nhà hàng sang trọng, họ ước muốn được như đôi vợ chồng trên.
Đôi vợ chồng đi công tác xa gặp một gia đình với hai đứa con ngồi ăn picnic trên bãi cỏ công viên, họ ước có thời gian cùng với con của mình. Gia đình đó không may có người thân trong gia đình bị bệnh nặng, cần một số tiền rất lớn để chữa nhưng hiện tại không xoay sở kịp, họ ước mình giàu có để có tiền chữa bệnh ngay lúc đó.
Một anh nhân viên làm 10 năm nhìn mãi một vị trí nhìn sang vị giám đốc của một công ty lớn và ước gì được như họ. Còn vị giám đốc ở công ty lớn kia bận bù đầu suốt ngày chỉ mong có một khoản thời gian yên tĩnh để lắng nghe lòng mình.
Bởi vậy cuộc sống không hoàn hảo, quyết định như nào đừng hối hận. Đừng đứng núi này trông núi nọ vì ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người nhìn và mong ước được giống mình hiện tại".
Độc giả Duc Nguyen chia sẻ: "Một ngày tác giả có 8-9 tiếng nghỉ ngơi, như vậy cũng khá đủ. Hiện tôi một ngày chỉ có năm tiếng để ngủ và một tiếng giải trí, ngoài ra là công việc.
Với cuộc sống hiện tại 'tiền' vẫn là nỗi lo lắng trong lòng mọi người. Để tạo sự an tâm nên với tuổi của tác giả còn trẻ và thời gian nghỉ không nhiều nhưng cũng không ít so với một số người khác.
Vậy nên giờ đang có cơ hội thì đừng nên để mất nó, đừng nhìn những người suốt ngày lê la ở hàng quán mà thèm thực ra là họ không có cơ hội có việc làm như bạn thôi. Hãy tự giữ lấy cơ hội khi mình đang có".
Độc giả tranvantien đưa ra lời khuyên
"Tôi cũng đã từng rơi vào tình huống giống như bạn, cảm giác mất thăng bằng trong cuộc sống. Tôi từng thấy cuộc sống vô vị, không có ý nghĩa và sợ cái cảm giác mỗi sáng thức dậy rồi đi làm, về nhà, ăn rồi ngủ...
Tuy nhiên cho đến bây giờ tôi nghĩ là mình đã vượt qua được cái ngưỡng này và cảm thấy thấy trân trọng cuộc sống nhiều hơn.
Xin được phép chia sẻ một số kinh nghiệm của tôi:
1. Luôn luôn nhìn về gia đình để cố gắng (phải là người con có hiếu của ba mẹ, phải là người chồng mẫu mực, phải là người cha đáng tự hào của con cái...).
2. Luôn luôn nhìn các hoàn cảnh xung quanh chúng ta (bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp... hoặc có thể thỉnh thoảng nền đi làm từ thiện ,một chút để thấy cuộc sống của những hoàn cảnh khác khó khăn như thế nào).
3. Luôn đặt một mục tiêu để phấn đấu (ngắn hạn, hoặc trung dài hạn) và phải theo đuổi nó.
4. Nên tham gia một môn thể thao nào đó bằng chính đam mê của mình (như tôi thì chơi xe đạp, 4h sáng bắt đầu và 6h sáng về tới nhà, làm việc nhà, tắm rửa, đưa con đi học và đi làm, buổi tối đúng 21h cả nhà bắt đầu đi ngủ).
5. Cuối tuần chơi thể thao nhiều hơn, đi xa hơn, cà phê, ăn sáng, tầm 8h về và dẫn gia đình đi siêu thị, công viên...
6. Tham gia thêm các khóa học kỹ năng chuyên môn để trào dồi thêm kinh nghiệm cũng như thêm mối quan hệ.
Tới bây giờ thực sự chưa được như ý, tuy nhiên tôi đã lấy được cân bàng trong cuộc sống. Sáng sáng háo hức đi làm, tối tối hăm hở về nhà!".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.