From: Văn Hải
Sent: Saturday, May 09, 2009 3:41 PM
Chào anh Bằng!
Rất nhiều tâm sự chia sẻ cùng anh và chắc thời gian qua anh cũng đã biết mình cần phải làm gì.
Tôi chỉ có đôi lời góp ý với anh. Chuyện xảy ra đối với anh quá bất ngờ nhưng mình cũng phải can đảm đối diện để giải quyết thôi. Anh đang đứng giữa sự lựa chọn: Gia đình mới hay bạn gái cũ cùng với đứa con của mình.
Tôi đang có một bé trai gần 3 tuổi và chuẩn bị chào đón thêm một bé gái vào tháng sau. Niềm tự hào lớn nhất của tôi không phải là có một sự nghiệp tương đối tốt, lương cao, mà chính là những đứa con của tôi và vợ.
Tôi biết anh chưa có cảm nhận gì sâu sắc về tình cảm yêu thương giữa 2 cha con, mà phải qua thời gian gần gũi anh mới hiểu được. Con anh chính là một phần cuộc sống của anh, một cuộc sống mới kế thừa từ con người anh.
Bên cạnh đó, đứa trẻ nào cũng cần có tình yêu thương của ba lẫn mẹ thì việc phát triển và hình thành nhân cách mới tốt được. Không có anh, đứa bé do mẹ chăm sóc vẫn sống được, nhưng sống thế nào và sau này sẽ ra sao? Nếu anh cứ nghĩ đứa bé đó là mình thì sẽ sống và sinh hoạt như thế nào từ khi lọt lòng mẹ đến lớn.
Hy vọng anh đừng giống như tình cảnh trong phim hay thông thường mọi người vẫn làm là 20 năm sau quay lại nhận đứa con rơi của mình. Lúc đó, liệu đứa bé có còn là hình ảnh như trong anh suy nghĩ không và con anh có coi anh như người cha thực sự không? Theo tôi, đừng để 20 năm trôi qua để làm một phép thử mà chắc anh biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
Theo tôi, anh nên nói thật để vợ anh cùng chia sẽ và hiểu (thực sự, nếu là vợ tôi hiện nay, chắc cô ấy khó mà chấp nhận chuyện đó). Cuộc đời anh còn dài, nên tôi nghĩ anh sẽ vượt qua được chuyện này.
Hãy công bằng với đứa trẻ, tôi biết anh là một người cha tốt và đứa bé cũng sẽ hãnh diện về cha của mình. Tôi cũng mong vợ anh sẽ thông cảm cho anh. Nhưng chuyện này do anh gây ra nên anh phải chịu áp lực lớn để giải quyết vẹn toàn 2 bên thôi. Có làm vậy, tôi nghĩ trong vòng một năm anh sẽ sắp xếp xong tất cả, còn không thì cả cuộc đời anh cũng sẽ sống trong sự lo âu và lừa dối nếu giấu vợ.
Mong anh có đủ sức khỏe và nghị lực vượt qua chuyện này.