From: Ngan
Sent: Sunday, May 10, 2009 2:55 AM
Chào em Bằng,
Trước tiên em thật là đáng trách bởi vì là người có ăn học mà em còn có những hành động không suy nghĩ như vậy, để lại hậu quả khôn lường... Em đi công tác nhiều, khắp mọi miền đất nước thì với thái độ không đứng đắn của em và những phụ nữ nhẹ dạ thì không biết còn bao nhiêu em bé ra đời vô tội như vậy nữa!
Quay lại câu chuyện của em thì đứa bé hoàn toàn được quyền có cả ba và mẹ, em và cô gái đó phải có trách nhiệm cho cuộc đời của bé. Việc đầu tiên là em phải đưa bé đi xét nghiệm ADN để chắc chắn bé là con của mình và tiến hành giải quyết công việc để cho bé đoàn tụ có cả ba và mẹ.
Cô gái đó có đồng ý làm vợ em không? Chuyện tày trời em làm ra thì em phải chịu đựng búa rìu dư luận của gia đình, bạn bè và xã hội là điều dĩ nhiên. Hãy ngàn lần mong cô vợ mới tha thứ và đồng ý ly dị đi em ạ, ngày xưa ông bà mình có yêu nhau trước đâu mà sống bạc đầu với một bầy con cái đó thôi.
Cả hai hãy cố gắng chăm sóc, nuôi dạy bé thật tốt, và một bé nữa sẽ ra đời, một gia đình hạnh phúc tuyệt vời... và mọi chuyện dần vào lãng quên.
Lời khuyên thành thật từ chị Ngân Long (37 tuổi)