From: Hoang Trinh Hanh
Sent: Saturday, May 09, 2009 12:43 PM
Chào anh Bằng, chào các bạn của mục Tâm sự!
Tôi đã đọc qua thư của anh Bằng và thấy cũng có rất nhiều người quan tâm đến vấn đề của anh. Trước hết, cho tôi được chia sẻ sự cảm thông của mình đối với anh.
Về vấn đề của anh, có bạn nói rằng giải quyết không khó, tôi không hiểu bạn ấy nghĩ thế nào mà nói như vậy. Theo quan điểm của tôi, việc này không đơn giản chút nào.
Anh Bằng hẳn phải đang hoang mang rất nhiều. Anh vừa cưới vợ, vợ lại trẻ trung, xinh đẹp và thành đạt. Tôi đoán không chỉ anh mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được người vợ như vậy. Vì thế, anh đang sợ mất cô ấy, đúng không nào?
Tôi cũng đồng ý với một số bạn cho rằng, phải đặt mình vào hoàn cảnh của người vợ trẻ tội nghiệp đó. Anh chị quen nhau được 6 tháng và sau đó cưới, quảng thời gian không đủ dài để chị ấy tìm hiểu hết về anh. Và bây giờ cô ấy làm vợ anh cũng được một tháng. Thời gian anh chị đến với nhau và trở thành vợ chồng tổng cộng 7 tháng chưa phải là nhiều. Tại sao tôi phải làm một phép tính lòng vòng như vậy?
Để tôi đặt mình vào hoàn cảnh vợ anh nhé. Khi đến với anh và quyết định cưới trong một thời gian ngắn như thế, chứng tỏ anh có rất nhiều ưu điểm so với những người đàn ông khác trong cuộc đời cô ấy. Và bây giờ, có lẽ cô ấy đang sắp xếp kế hoạch cho tương lai của hai người.
Chuyện có con riêng của anh, nếu nói ra vào lúc này, sẽ là một cú sốc rất lớn cho vợ. Vợ anh vẫn còn trẻ, chưa thể nói là có nhiều kinh nghiệm trong hôn nhân, vì vậy yêu cầu cô ấy cảm thông là không thể. Và chắc chắn không chỉ phản ứng mạnh mẽ (phụ nữ thành đạt lại thường là những người mạnh mẽ và năng động) ở bản thân cô ấy, mà cả phía gia đình của cô ấy nữa.
Gia đình của vợ sẽ không thể chấp nhận cho con gái của họ nuôi con hộ anh được. Cứ nghĩ thế này, cô ấy giỏi giang, thành đạt, quan hệ rộng rãi, rất sợ điều tiếng. Liệu cô ấy có chịu nổi dư luận khi có một anh chồng phong lưu không, nhất là cô ấy vừa cưới. Sẽ có người nói với cô ấy là anh đã lừa cô ấy để chuyện đã rồi mới nói. Chưa kể những người mà ganh ghét vợ anh nữa, sẽ nói cô ấy như thế nào, điều này anh đã nghĩ đến chưa?
Tốt nhất, theo tôi, anh chưa nên nói với vợ vội, nhưng cũng đừng để phải có con với cô ấy (mặc dù điều này anh không muốn). Hãy xác nhận thêm thông tin về đứa bé, nếu thực sự cháu là con anh, anh nên nhận. Có lẽ gia đình chị Lan cũng không đòi hỏi anh phải nuôi cháu, mà cũng chưa chắc họ đồng ý cho anh nuôi đâu. Vì thế, anh chỉ cần nhận cháu là con, là đủ rồi. Còn trong cuộc đời đứa bé, anh vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc. Chăm sóc như thế nào thì tùy điều kiện gia đình anh.
Về phía người vợ, sau khi xác nhận thông tin về đứa bé một cách chính xác thì anh nên nói luôn, đừng giấu cô ấy. Cô ấy và anh vẫn chưa có giàng buộc gì về con cái, nên hãy để cô ấy quyết định. Cô ấy tha thứ thì càng tốt. Nếu không tha thứ, anh vẫn phải vui lòng để vợ anh ra đi tìm hạnh phúc của cô ấy, mặc dù cũng không thể trọn vẹn như mong muốn nữa. Đừng vì ích kỷ cá nhân của anh mà che giấu chuyện này vì ngay từ khi đến với anh, cô ấy đã thiệt thòi rồi.
Xin có đôi lời chia sẻ cùng anh Bằng và các bạn như vậy, chúc anh sớm giải quyết mọi chuyện!