From: Ninh
Sent: Friday, May 08, 2009 9:24 AM
Chào anh Bằng!
Quả thực tình huống tương tự như của anh thì có nhiều người gặp phải và thậm chí còn éo le hơn rất nhiều khi những người trong cuộc không thể tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Trong trường hợp của anh, mẹ đứa bé mong muốn có trách nhiệm từ phía anh và không yêu cầu trách nhiệm đối với cô ấy. Vấn đề của anh phần nào trở nên dễ dàng hơn.
Việc anh nhận con và có trách nhiệm là mong muốn của tất cả những ai có suy nghĩ và có đạo đức. Tình máu mủ bao giờ cũng thiêng liêng với hầu hết những người có đầy đủ nhận thức Anh hãy cho rằng, việc mẹ đứa bé mong anh có trách nhiệm với con là điều may mắn cho anh, vì rất có thể cô ấy còn không cho phép anh gặp con nếu cô ý nghĩ anh là người không tốt hay thậm chí vì quá yêu anh mà cô a muốn anh không liên quan đến con và cô ý nữa.
Còn về phần anh và vợ của anh, như anh nói thì tôi hiểu rằng người vợ hiện tại là người anh thấy thỏa mãn và muốn giữ cô ấy, không muốn đổ vỡ gia đình. Tất cả mọi người khuyên anh nên nói với vợ, tôi cho là nên thế. Tuy nhiên cô ấy cũng có thể có những tư duy logic khác với tất cả mọi người.
Nếu là tôi, tôi sẽ nghi ngờ vì sao anh có con mà hơn một năm mới biết, lại ngay sau khi cưới được vợ? Nên rất có thể tôi sẽ nghĩ anh đã biết chuyện nhưng vì không muốn phải cưới cô ấy và có trách nhiệm với con nên để dành cho đến khi cưới được vợ, khi mọi thứ an bài rồi mới nói. Trong trường hợp này, nếu tôi là vợ anh thì tôi sẽ thấy anh là người tệ lắm, và dù có bỏ qua vì việc đã rồi thì cũng sẽ đau lòng và mất đi sự tôn trọng giành cho anh.
Nhưng vì chuyện đã xảy ra, sẽ không bao giờ có cách giải quyết trọn vẹn để tất cả đều êm đẹp, nên cách mọi người khuyên anh theo tôi là tốt nhất rồi. Tôi rất mong anh hãy nhớ, đứa trẻ không có cha bên cạnh và một gia đình hạnh phúc sẽ là một thiệt thòi vô cùng lớn. Có thể cháu sẽ khôn lớn thành người tốt và rất có thể sẽ mang nặng trong đầu những tâm lý bất ổn từ khi còn là trẻ thơ.
Thêm vào đó, người mẹ của bé sẽ có một cuộc sống đầy chông gai (dù lỗi cũng một phần từ cô ấy). Người phụ nữ thường ít tội hơn đàn ông, họ thường nhẹ dạ vì đàn ông đào hoa như anh đấy, và họ lại là người chịu hậu quả đầu tiên chứ không phải đàn ông). Vợ của anh thì còn có anh nhưng rất có thể sẽ có những mặc cảm nhất định, chưa nói gì đến những người phụ nữ ích kỷ sẽ để bụng cả đời và dẫn đến hậu quả là cơm canh không ngọt.
Còn trong chuyện này, sai lầm là do cả anh và cô gái. Mình là đàn ông lại có quyền chủ động giải quyết sự việc rồi thì anh hãy cố gắng để bù đắp cho sai lầm của mình. Đừng sống độc địa như cách một số người khuyên anh không nhận con hay lại nói là việc cô gái kia giữ em bé là quyết định của cô ấy không liên quan đến anh. Cô ấy dù sai nhưng việc giữ lại đứa bé là việc lớn mà anh cần có trách nhiệm, đó là một sinh linh chứ không phải là giữ lại cái đồ vật gì. Hãy sống sao cho có đạo đức phải không anh.
Tôi mong anh cố gắng giải quyết bằng sự chân thành của mình, đừng đối phó, như vậy mới đem lại sự ổn định cho những người xung quanh anh và tiếp đó là sự ổn định của chính bản thân anh nữa.
Chúc anh và gia đình, đứa bé và mẹ của bé sẽ có tương lai hạnh phúc.