From: Thuy Mai Phan
Sent: Saturday, May 09, 2009 2:42 PM
Đọc các bài viết, phản hồi về bài của anh Bằng, tôi thực sự thấy buồn cho những người phụ nữ bị rơi vào hoàn cảnh như vợ cũng như cô bồ của anh Bằng. Anh họ tôi cũng vậy, năm nay hai vợ chồng đều ngót nghét 60 tuổi, bỗng dưng năm ngoái anh họ tôi mang cô con rơi đã 18 tuổi về nhà. Chị dâu tôi đã ngã bệnh rất nặng, không ăn không ngủ, người gầy rộc đi, thất thần. Chị đi khám, các bác sĩ đều chẩn đoán là bị sốc và điều trị hơn một năm nay mới đỡ. Ai bảo là để về già “yên ổn” mới nên mang con rơi về? Chỉ tội cho các cháu tôi phải lo tiền chạy chữa thuốc thang cho mẹ.
Tôi cho rằng tất cả các chị em rơi vào hoàn cảnh như vậy đều đã bị chồng đánh cắp một phần cuộc đời. Người thì bị đánh cắp cảm xúc, sống mà có lúc không bằng chết, người thì bị đánh cắp sức khoẻ, có trường hợp là cả tiền bạc để nuôi bồ. Nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng nhất là bị đánh cắp mất niềm tin, mà cuộc sống mất niềm thì thật đáng sợ. Nhiều khi, người ta thoát ra được hoàn cảnh này nhưng không dám tìm kiếm thêm một lần hạnh phúc cho mình. Tây hay là Ta thì cũng là người, cảm xúc cũng như nhau, đều là đau đớn khổ sở, chỉ có điều phụ nữ nước ngoài do điều kiện xã hội nên họ có nhiều cơ hội thoát ra khỏi cảnh ngộ mà thôi.
Tôi rất ủng hộ những vụ việc như thế này được đưa lên các diễn đàn, và đặc biệt là VnExpress.net để cho một bộ phận đàn ông vào đọc mà cảm thông cho phụ nữ, bớt được hành động “đánh cắp” của họ.
Còn trường hợp của anh Bằng, nhứ nhất là anh nên xác định xem có đúng là con mình không, sau đó, nếu chính xác rồi thì nên nói thật với vợ để cùng giải quyết. Anh cũng phải xác định rằng vợ anh sẽ chẳng dễ chịu chút nào khi biết tin này. Nếu tình yêu của cô ấy đối với anh đủ lớn thì cô ấy sẽ có cách giải quyết tốt nhất cho cả 4 người, và được như vậy thì anh phải cố gắng để bù đắp cho vợ những gì anh đã lấy mất của cô ấy. Còn nếu cô ấy không có đủ lòng tin thì anh cũng nên để cô ấy ra đi.
Chúc anh mọi việc đều tốt đẹp.