From: Yen
Sent: Friday, May 08, 2009 11:27 AM
Chào anh Bằng và các độc giả!
Trước hết tôi xin chúc mừng anh đã được làm cha! Theo như những gì anh nói trong bài viết của anh thì anh là một người may mắn, anh có hai người đàn bà:
Chị Lan là một người mẹ, người đàn bà vĩ đại, chị dám chịu trách nhiệm và vượt qua mọi mặc cảm xã hội để cho sinh linh bé bỏng được chào đời. Việc làm này không phải ai cũng có thể vượt qua được, mặc dù trong suốt thời gian đó chị không có một chút thông tin nào của anh. Khi gặp lại anh, chị ấy cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài việc khi đứa trẻ trưởng thành anh hãy nhận nó. Thật đáng quý một người phụ nữ như thế, chúng ta nên trân trọng chị Lan.
Vợ anh, theo như anh nói một người phụ nữ thành đạt, hiện đại. Như thế chị ấy sẽ hiểu và có cách nhìn sự việc này tích cực hơn.
Vậy tôi có vài lời tới anh Bằng: Anh đừng từ bỏ hay quá hoang mang về chuyện đã xảy ra, đứa bé là vô tội, con cần có cha và mẹ, anh nên nhận con và có trách nhiệm với con, ông trời cho mình đứa con là quý lắm anh Bằng ạ.
Còn với vợ anh, tôi nghĩ anh nên tìm điều kiện thích hợp để nói chuyện với vợ, anh càng nói sớm sẽ càng tốt vì đây là sự việc ngoài sắp đặt của anh. Anh càng để lâu vợ anh sẽ không tin anh và cho là anh đã lừa dối chị ấy. Người phụ nữ nào cũng sẽ rất đau lòng khi biết chuyện và sẽ rất khó chấp nhận việc như thế, nhưng tôi tin anh sẽ làm được và tin vợ anh, một người có học thức, năng động sẽ có nhiều hiểu biết và đại lượng hơn với anh và câu chuyện của anh.
Tôi mong muốn vợ anh Bằng có thể đọc được những lời tâm sự, những trăn trở này của anh, mong chị hãy rộng lòng đón nhận đứa con của chồng, đứa trẻ là vô tội. Hãy vì tương lai của cháu!
Lời cuối cùng gửi tới anh, anh Bằng phải thật khéo léo trong hành xử nếu không anh sẽ mất mát rất nhiều. Anh hãy trân trọng chị Lan và chăm sóc đứa trẻ, lúc này nên là gián tiếp thôi. Với vợ, anh hãy sống trọn vẹn hơn, chăm sóc vợ nhiều hơn và trong việc có trách nhiệm với con, anh nên tế nhị để chị cùng tham gia vào.
Vài lời gửi tới anh, mong anh hãy suy nghĩ. Mong độc giả hãy mở lòng hơn với những câu chuyện thế này, không ai là hoàn hảo, cái quan trọng là chúng ta biết tìm ra cách giải quyết đúng nhất và có tâm nhất.
Chúc anh mau tìm được hướng giải quyết tốt nhất, chúc mọi sự tốt lành!