From: Văn Minh
Sent: Friday, October 23, 2009 9:08 PM
Chào anh Đức,
Tôi đọc tâm sự của anh, rất buồn cho anh. Tôi xin chia sẻ đôi dòng với anh: Trước tiên là có 2 cái cần nói: lỗi nhỏ của anh và lỗi của vợ và sau sẽ nói về cách giải quyết.
Thứ nhất, lỗi nhỏ của anh là đã lấy nhầm người vợ quá chán và không biết uốn nắn ngay. Tôi nghĩ lúc đầu vợ anh rất xinh đẹp, anh đã mê tít và quên không suy nghĩ về trí tuệ cô ta.
Trí tuệ, sự hiểu biết, cách cư xử luôn luôn là thước đo giá trị của mỗi con người: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Khi lấy xong, anh đã quá mềm lòng, không giáo dục cô ta một cách phù hợp, để xảy ra sự cố những 3 lần liền. Tôi không thể tưởng tượng nổi!!!
Thứ 2: Lỗi của vợ anh thì quá nhiều, hiển nhiên là quá nhiều so với lỗi của anh Đức. Những câu nói, hành động của vợ về tiền bạc, suy nghĩ, lối sống... trước mắt học sinh, sinh viên, cha mẹ... đã tác động xấu đến hình ảnh của anh, anh bị lợi dụng để phục vụ mù quáng cho cô ta, anh trở thành nạn nhân đáng thương.
Sau khi sự việc đã y ra, tôi nghĩ 100% là không có khả năng thay đổi, cải tạo con người đó: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời".
Vì vậy tôi gợi ý về cách giải quyết: Khẩn trương ly dị, càng sớm càng tốt. Vì sao tôi nói thế? Anh sẽ hỏi lại như vậy. Rất đơn giản điều đó sẽ
+ Tránh làm hỏng 2 đứa bé, đừng để nó bị nhiễm thói hư của mẹ nó.
+ Giải thoát cho bản thân anh, anh là 1 con người tốt, anh phải có 1 cuộc sống khác sau 20 năm ở môi trường như thê.
+ Và khi ly dị xong, đến 1 lúc nào đó, cô vợ" yêu quý" kia sẽ nhận ra mặt thật của anh bồ.
Đây là ý kiến của tôi, tùy anh xem xét. Trong cuộc sống, cái gì cũng co thể sẩy ra, có gia đình quá khổ, có gia đình quá sướng...
Đọc tâm sự trên trang này, mới thấy giữ gìn những gì mình có.