From: Nguyen, Nam Thang
Sent: Friday, October 23, 2009 9:55 PM
Gửi anh Đức
Đọc bài viết của anh, tôi thực sự ngỡ ngàng cho một người con, người vợ, người mẹ như trong trường hợp của “vợ” anh.
Tôi tự nhận thấy mình có quá ít kiến thức về vai trò người chồng để có thể chia sẻ với anh. Tuy vậy tôi lại sớm nhận được sự chia sẻ về gia đình, về trách nhiệm người làm vợ, làm mẹ, làm con dâu từ người Sếp hiện tại của mình. Và (xin phép Sếp), tôi được chia sẻ lại với anh như sau: “Lấy vợ, có bốn điều sai lầm mà đàn ông nên tránh:
- Lấy vợ vì việc duy trì nòi giống (và cả vì việc ‘ấy’): Không phải giải pháp duy nhất nhưng là điều tất yếu.
- Lấy vợ vì “3 bữa cơm”: Ôsin còn ngoan hơn vợ, lại không “sớm nắng, chiều mưa, trưa trở tính” như vợ.
- Lấy vợ là lấy “tất cả những gì thuộc về cô ấy”. Nếu không xác định thế thì đừng lấy vì đó là một phần không thể tách rời khỏi cô ấy.
- Lấy vợ chỉ vì sắc đẹp - nên tránh.
Cá nhân tôi là một người “cơ bản tốt”: Trai Hà Nội, nhà không to cũng được 3 tầng tại 1 khu tập thể trung tâm, học vấn tốt, địa vị tốt, công việc ổn định. Gia đình già trẻ 4 người, dưới là em gái đang học năm 4 ĐH Ngoại Thương.
Bản thân tôi năm nay cũng 30 tuổi, là độ tuổi đủ chín để yên bề gia thất. Tuy chưa lập gia đình nhưng tôi sớm đã được học chia sẻ trách nhiệm gia đình: từ chuyện nhỏ như cơm nước, quần áo đến việc mẹ tôi ốm đã 10 năm nay khi tôi đang học năm 3 ĐHBK-HN. Từ đó đến nay là khoảng thời gian mà cả gia đình tôi chia nhau chăm sóc mẹ tôi nằm viện. Nên tôi rất hiểu sự chia sẻ của các thành viên trong gia đình có ý nghĩa như thế nào.
Bản thân tôi đã trải qua vài cuộc tình, trong đó có những cô gái vì “tự ti” mà đã không đi đến cùng với tôi. Dẫu tôi rất cố gắng để cô ấy hiểu rằng “yêu và lấy cô ấy là tôi chấp nhận cả mặt tốt và mặt xấu của cô ấy và những điều khác thuộc và gia đình cô ấy”.
Tôi tự đặt ra cho mình nguyên tắc “Lấy vợ là: chung sống và chia sẻ”. Như vậy tôi không đề cao thái quá một điểm nào đó ở người vợ tương lai của mình. Tôi chỉ hình dung đơn giản: người vợ là người sẽ đi chung với mình suốt cuộc đời, vậy thì ở cô ấy cần có “sự hài hòa giữa các mặt”.
Tóm lại: “Vợ là người phụ nữ rất quan trọng. Là người thay mặt cha mẹ ta, cho ta ăn, cho ta mặc, chăm giấc ngủ cho ta. Là người sẽ làm mẹ của những đứa con ta. Là người gối ấp tay kề của ta, là người cùng ta san sẻ trách nhiệm làm con với tứ thân phụ mẫu”.
Mong anh Đức sớm có quyết định của mình.
Thắng