From: Cao Anh
Sent: Friday, October 23, 2009 9:01 PM
Chào Đức,
Vợ Đức cô đơn trong chính căn nhà của mình, nên vợ bạn cần tiền, tìm đến bạn trai để giảm bớt cô đơn. Vợ bạn là người thiệt thòi và khổ nhất trong gia đình, bạn là người có lỗi nhiều nhất. Bạn đã không đủ năng lực để cho vợ hiểu chăm sóc chồng con là hạnh phúc, chăm sóc gia đình là hạnh phúc.
Bạn làm hết việc cho vợ, đẩy vợ vào sự cô đơn suốt cuộc đời, những hạnh phúc chính đáng nhất cô ta không được hưởng, chính sự cao ngạo, bao bọc và coi thường vợ, tạo khoảng cách trong tâm hồn với vợ chính điều đó bạn đã cướp đi cái hạnh phúc tưởng chừng đơn giản nhất của người phụ nữ.
Nếu là ai trong hoàn cảnh đó họ cũng sẽ ngoài tình, và cũng có thể trong tương lai bạn sẽ đẩy các thiên thần nhỏ của bạn đi chệch theo cái mong mỏi của bạn, giống như vợ bạn.
Đừng kiêu ngạo là mình là người thầy, người giỏi nhất gia đình nữa, cái tư tưởng của bạn là cái gậy đánh chính vào lưng bạn, phải biết chia sẻ yêu thương cho vợ dù bằng bất cứ biện pháp nào, và hãy hành động đi. Vợ bạn còn tìm kiếm tình yêu từ bên ngoài thì vẫn còn chưa muộn.
Bạn chờ đợi cũng không ích gì, vì vợ bạn không cảm thấy hạnh phúc từ chính gia đình của mình, phải hành động thôi.
Chúc bạn hiểu vấn đề, và có biện pháp giải quyết.