From: nguoi trongmong
Sent: Friday, October 23, 2009 9:10 PM
Đọc xong bài viết của anh Đức, tôi cảm thấy tội cho một người đàn ông như anh. Nhưng thương thì ít mà trách thì nhiều.
Đọc bài viết của anh, với lời lẽ và câu chữ, tôi biết anh là một người có trí thức cao. Nhưng thật đáng tiếc, chuyện gia đình anh lại không có một tiếng nói nào cả. Nào là chuyện của cải, của riêng vợ thì một mình vợ sở hữu, của chung thì 2 người sở hữu...
Tiếp bạn bè mà anh phải lang thang ngoài đường, để vợ ở nhà thoải mái ăn nhậu với bạn bè cô ấy. Anh có cảm thấy xấu hổ vì những điều như vậy không khi anh là một người chồng, một người trụ cột trong gia đình, một người có thu nhập duy nhất trong ngôi nhà đó...
Anh quá yếu đuối, anh không dám đứng lên và nói thẳng những điều mà anh ấm ức với vợ. Bản tính của cô ấy là như vậy, anh phải có trách nhiệm khuyên nhủ, chỉ bảo. Đằng này anh không làm được người đàn ông cứng rắn, nói ra những ấm ức trong lòng và là người có tiếng nói quyết định trong gia đình.
Theo tôi, không trước sau gì cô ấy cũng ngoại tình, vì trong gia đình cô ấy như bị lạc lõng giữa 3 cha con anh. Không ngủ chung, không quan tâm đến sức khỏe, và không đón nhận những lời yêu thương ngọt ngào từ con và chồng.
Cô ấy đang thiếu, cái thiếu của tình yêu, được âu yếm, vuốt ve, được thỏa mãn trong cơn say tình ái... Bởi vậy, về nhà cô ấy còn nói rằng không muốn chia tay với anh, và có bỏ anh đâu mà sợ. Vậy mà anh vẫn âm thầm chịu đựng.
Tôi không có ý khuyên nhủ anh ly dị hay không, bởi ly dị là điều tồi tệ nhất của hôn nhân. Hơn nữa anh còn yêu cô ấy nhiều lắm.
Nhưng tôi khuyên anh hãy là một người đàn ông thực thụ, anh phải có một tiếng nói trong gia đình, phải có quyền quyết định trong ngôi nhà ấy và phải có quyền được yêu thương và được người khác yêu thương chăm sóc.
Những điều tối thiểu ấy trong gia đình anh không có, vậy anh là gì trong cái gia đình ấy, có phải là một nô lệ thời hiện đại không? Là một người giỏi việc nước, đảm việc nhà như anh, xứng đáng có được hạnh phúc hơn những gì anh có.
Chúc anh tìm lại được tình yêu đích thực của mình.