From: Thanh Lam
Sent: Friday, October 23, 2009 10:28 PM
Chào anh Đức!
Trước hết tôi không định bình luận hay phê phán gì dù là anh hay vợ. Bởi tôi luôn cho rằng mỗi người có một hoàn cảnh, một sự lựa chọn khác nhau. Hơn nữa, mình không ở hoàn cảnh của mọi người nên cũng còn những góc khuất nào mà người trong cuộc chưa nói hoặc không tiện nói ra.
Khi mới đọc chuyện của anh tôi từng nghĩ anh thực là người đàn ông “khốn khổ” vì đã “chịu đựng” chị ấy bao nhiêu năm! Nhưng đọc đến cuối tôi thấy anh vẫn còn yêu chị nhiều, chắc hẳn chị cũng có nhiều ưu điểm mà những người bình thường không thể có được. Mà còn yêu thì còn có thể tìm đến bên nhau. Vì thế, tôi chỉ muốn kể chuyện của tôi, mong rằng sẽ giúp ích được cho anh.
Tôi là một người phụ nữ không may mắn trong chuyện tình cảm nên cũng đã vài lần yêu. Tôi từng yêu say đắm một người đàn ông mạnh mẽ và cá tính. Trong vòng tay của anh ấy tôi luôn cảm thấy được che chở và hạnh phúc, nhưng dần dần mâu thuẫn nảy sinh khi anh ấy muốn quyết định mọi chuyện liên quan đến tôi. Mệt mỏi vì bị phụ thuộc và tổn thương đến lòng tự trọng nên tôi đã chia tay với anh.
Và một thời gian dài sau tôi đã gặp một người khác, ngược lại với những gì anh ấy có. Ở bên người ấy, tôi luôn là người quyết định từ chuyện ăn gì, đi chơi ở đâu, đến cả chuyện khi nào mua nhà hay đối xử thế nào với mọi người xung quanh! Ban đầu tôi đã thấy rất hạnh phúc vì mình được “tôn trọng” thế. Rất nhanh sau đó tôi biết điều mình muốn là được dựa vào người ấy, muốn được người ấy chia sẻ và cảm thông. Nhưng dù tôi có chủ động hỏi ý kiến anh trong mọi chuyện thì câu trả lời bao giờ cũng là “tùy em” hay “thế nào cũng được”.
Thất vọng xen lẫn ấm ức mà vẫn không thể phản đối nên tôi biến đổi đến không ngờ, tôi quay sang trêu chọc và cáu giận vô cớ. Vậy mà người ta vẫn nhẫn nhịn chịu đựng… Và đó cũng là điều tôi không thể chịu đựng nổi! Ai đó có thể xem tôi không biết trân trọng tình cảm của người ta, nhưng thực sự ở bên cạnh người ấy tôi “hư” ra thì phải.
Anh Đức ạ, cuộc sống phức tạp thế đấy! Sự quá gia trưởng của người đàn ông làm phụ nữ mất tự do và hạnh phúc, nhưng cả sự chiều chuộng thái quá cũng đã không làm người ta tốt lên hay sung sướng đâu anh.
Mong rằng anh sẽ có cách để tìm được con đường hạnh phúc của mình!
Thanh Lam