From: Duoc Minh
Sent: Wednesday, October 28, 2009 9:15 AM
Chào anh Đức! Tôi có đọc qua tâm sự của anh và một số ý kiến của mọi người tôi có một vài ý sau:
Nhận xét về anh thì em thấy anh là một người chồng nhu, thiếu cương quyết và bản lĩnh đàn ông. Sức chịu đựng của anh không tồi, vì vậy anh không được hạnh phúc. Tôi khuyên anh thử dùng những biện pháp sau:
1. Anh phải cứng rắn, cương quyết hãy làm chủ gia đình trong căn nhà của mình, Anh hãy làm người thầy dạy học sinh đặc biệt "em hiểu sự không hoà trong nhà anh là trình độ văn hoá".
2. Anh phải chủ động gần gũi chị, ngay trong ngôi nhà bé nhỏ, chỉ bằng tình cảm chân thành thì con người ta mới có chung tiếng nói, những cảm xúc thăng hoa cũng ở đó.
3. Anh hãy đưa chị đi chơi những nơi có tình con người ở đó, cảm hoá chị dần bằng những sự trắc ẩn trong mỗi con người bình thường nhất.
4. Khi chị có sai hoặc thiếu tôn trọng anh, anh có 2 cách: (1) khi gần gũi ân ái anh thủ thỉ chỉ ra cái sai của chị và hãy nói suy nghĩ cuả anh muốn chị thay đổi ra sao, có thể chị vẫn sẽ cãi anh, nhưng em dám chắc chị sẽ có lúc nhớ chưa nói là nhớ lâu nữa mật ngọt chết ruồi". (2) hoặc anh không khoan nhượng, đập bể một vật gì đó ít giá trị, thể hiện cái uy cuả một người đàn ông , rồi đứng dậy bỏ đi không nói "anh phải làm chủ mọi hành động".
5. Trong mọi trường hợp cuả em mục đích chung là giáo dục cảm hoá một người đàn bà mà anh còn yêu chị ấy.
Chúc anh chị sẽ hạnh phúc.