Đành rằng xã hội ngày nay những giá trị đạo đức có thay đổi, nhưng mẹ ruột đau yếu thân là con gái mà như vậy thì cháu cũng chưa tưởng tượng được. Đó là bất hiếu. Nghiêm khắc dậy con không sai nhưng la mắng con cái, đánh con khiến con không dám gần mẹ, trầm cảm tự tin, là bất nhân.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Con người sinh ra từ gốc. Như cái cây thành hình rồi, anh không uốn nắn được nữa. Anh có cắt nó đi, làm đồ dùng, hoặc làm củi đốt mà thôi, không vun trồng Bonsai được nữa. (Nguyen Van Anh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi đồng ý với quan điểm rằng lỗi là ở anh Đức, anh đã quá nuông chiều vợ. Bây giờ anh mới khuyên răn vợ thì đã là quá muộn màng, chị ấy chỉ luôn "được" và chưa bao giờ "phải", chưa bao giờ phải chịu mất mát. (Thanh Ha)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi xin gửi đến anh một sự thông cảm sâu sắc nhất của một người cùng cảnh ngộ và xin khâm phục anh về tính nhẫn nại. Quả thật đọc bài viết của anh xong tôi không biết nói gì khác ngoài một cảm giác buồn. Không hiểu nổi giá trị văn hóa hiện nay đối với một người đàn bà là như thế nào nữa.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Ai cũng sẽ có chung một cái nhìn về vợ anh thôi, bản thân anh tôi nghĩ cũng vậy, có thể vì yêu mà anh chờ đợi để mong một phép màu. Nhưng rất tiếc, tôi tin rằng 99% bạn đọc sẽ khuyên một điều thôi: Hãy ly dị và tự giải thoát bản thân. (Vu Le)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Thật tội nghiệp và thiệt thòi cho các con anh khi chúng được sinh ra trên đời nhưng không có được mẹ hiền. Mọi sự cố gắng của anh cũng không thể bù đắp được sự thiếu hụt đó. Vì vậy tôi khuyên anh hãy mau chóng từ bỏ ý định chờ đợi “vợ” thay tâm, chuyển ý để toàn tâm chăm sóc con. (Tran Thanh Quynh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Đọc xong tâm sự của anh Đức quả thật tôi thấy rất chạnh lòng, vì tôi cũng là đứa con gái có mẹ cũng “xanh” và “non” giống như vợ của anh. Giờ đây khi nhìn lại tôi cũng không hiểu sao mình có thể tồn tại trong căn nhà ấy, với một người mẹ như vậy. (Toc Tien)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh đừng có xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp và nhân viên nếu phải làm lại từ đầu. Ngay cả trường hợp anh mất tất cả tài sản, phải đi thuê nhà, nhưng anh nên có gắng giành quyền nuôi con. Tôi nghĩ là con anh lớn rồi và chúng sẽ yêu cầu được sống cùng anh cũng như gia đình nội ngoại sẽ ủng hộ anh. (Nguyen Giang)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Đừng nên trách vợ anh, anh hãy trách anh trước. Nếu còn câu gì hơn cả "vua sợ vợ" thì câu đó dành cho anh mới xứng đáng. Anh quá nhu nhược. Sự nhu nhược của anh làm tôi tức giận. Tôi không giận vợ anh vì sự nhu nhược của anh đã lấn át tất cả những điểm xấu của vợ anh. (Trang Thu)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Qua câu chuyện của anh, tôi có thể thấy rằng anh là một người rất nhu nhược, chưa xứng đáng với vị trí của một người đàn ông trong gia đình. Một người chồng không phải chỉ là người kiếm tiền nuôi vợ con, mà còn phải là người chủ gia đình, người khiến cho vợ con nể phục. (Vu Vuong)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Những ức chế và stress khi phải đối mặt với một người vợ (hoặc người yêu) vô tâm vô tính, yêu quà vặt, ngủ, chơi hơn tất cả mọi việc khác thì quả thật làm cho tôi và anh không thể chịu nổi. Đôi khi tôi muốn đánh đập cô ta vì sự ích kỷ trong lối sống của cô ta nhưng không đành.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Trong rất nhiều trường hợp, rất cần những đức tính vị tha và nhẫn nhịn để hài hòa, xoa dịu mọi chuyện, nhưng trong trường hợp của anh, vị thuốc bổ đó dường như đã bị quá liều. Tôi thấy anh cần mạnh mẽ hơn trong cách giải quyết, có lẽ đó cũng là khao khát đi tìm cái thiếu của chị nhà. (Thanh Linh)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh đã chấp nhận và chịu đựng một người vợ vô đạo, thiếu văn hóa đến thế trong suốt 20 năm trời, và trong suốt ngần ấy năm, tôi chắc rằng anh cũng đã nghe rất nhiều người bên gia đình anh, bạn bè góp ý, thế nhưng đáp lại là thái độ vẫn chấp nhận của anh. (Hoang Thien)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Chào anh Đức. Đọc bài của anh tôi cũng phải thốt lên rằng sao nàng của anh giống nàng của tôi thế. Mà nàng của tôi còn vô địch hơn nàng của anh nữa.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Anh đã cho cô ấy cơ hội, nhưng quan trọng cô ấy có cần cơ hội không? Cô ấy chẳng nhận ra giá trị hạnh phúc, cũng chẳng trân trọng những gì mình có mà lại chạy theo tình nhân. Thật đáng nực cười.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Tôi thấy vợ anh không có vấn đề gì mà người có vấn đề là anh. Anh nên xem lại cách sống và suy nghĩ của mình về người phụ nữ đi. Mọi vấn đề xảy ra như thế này là do anh. Người ta thường hay nói "Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về".
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Hãy sống cho bản thân và các con anh trước khi bị cô vợ ích kỷ, chỉ biết sống cho mình kia lấy hết đi lý trí. Còn nếu anh vẫn bị thần Cupid làm cho mù lòa, và bỗng dưng có phép màu nào đó hóa giải được “độc tố” trong vợ anh, làm cho cô ấy ăn năn thực sự, khi đó 2 người vẫn có thể quay lại.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Có lẽ nào mà chị ta đang tâm đuổi cả mẹ của mình ra đường, cho dù bà có lỗi lầm, hay có làm điều gì sai đi chăng nữa, huống hồ bà lại còn chu cấp cho cả chị ta nữa. Anh còn chờ gì nữa mà không ly dị ngay chị ta đi. (Yen)
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Vợ có thể không biết tề gia nội trợ thì còn có thể chịu được, nhưng quá quắt đến nỗi ngoại tình mà còn về bảo chồng là “có bỏ đâu mà buồn rầu đến thế” thì anh nên suy nghĩ lại và dứt khoát để không phải hối hận về sau.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn
Vợ anh quen được hưởng bao bọc, sung sướng, không nhận ra được rằng đó là may mắn của cuộc đời mình. Thường thì người quen sống trong hạnh phúc không bao giờ nhận ra được mình là người hạnh phúc. Hãy để chị ấy được trả giá trong cuộc đời này.
> Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn