From: thaonguyen
Sent: Friday, October 23, 2009 7:18 PM
Anh Đức thân mến!
Anh cứ chờ đi, rồi chờ đến Tết Cônggô vợ anh cũng không "lớn" được nữa đâu. Anh thật là một người giỏi giang và giỏi chịu đựng. Hai mươi năm rồi mà vẫn chung sống với lũ như vậy.
Nếu là em, chắc em sẽ ly dị từ những năm đầu rồi. Người phụ nữ có thể không đảm việc nước, không giỏi việc nhà, nhưng người phụ nữ phải có đạo của một người con. Vợ anh không coi mẹ vợ ra gì, không coi cha mẹ anh ra gì. Vậy liệu chị có thể dạy con anh tốt được không? Nó không những ảnh hưởng xấu trong cuộc đời anh mà nó còn ám ảnh cuộc đời con anh, biết đâu cả cháu anh nữa.
Theo em, anh hãy thẳng thắn đặt vấn đề với chị ấy. Vì chị không còn là cô bé mười chín đôi mươi mà chị đã là một người đàn bà trung niên rồi. Nếu không thay đổi về cơ bản trong thời gian anh quy định thì sẽ ly dị chứ không còn tiếc nuối gì đâu anh ạ. Cuộc sống của anh, anh yêu chị không thể ích kỷ là chỉ ảnh hưởng đến mình anh mà còn con anh, ba mẹ anh, họ hàng nhà mình nữa.
Em chỉ có mấy lời chia sẻ với anh vậy. Chúc anh sáng suốt quyết định cuộc sống của mình.